
Lê Bỉ Đắc - ngôi sao gạo cội của TVB.
Tuổi 76, cái tuổi mà người ta nhàn nhã bế cháu tưới cây, thì "lão ngoan đồng" của màn ảnh Hong Kong (Trung Quốc) Lê Bỉ Đắc lại đang trầy trật chạy sô kiếm tiền.
Gần đây, ông khiến khán giả hốt hoảng khi xuất hiện với diện mạo hốc hác, hai má hóp sâu.
Từ tiểu đường, thiếu máu, nay ông lại nếm thêm mùi suy giảm chức năng thận khiến cơ thể sụt ký đến độ mặc quần cứ bước đi là tụt. Nhưng điều đáng sợ hơn cả bệnh tật chính là cú "hút chết" với chi phí y tế vừa qua.
Lê Bỉ Đắc thoát nguy cơ phá sản nhờ bác sĩ "cứu ví"
Chuyện là dạo trước, thấy chỉ số thận giở chứng, Lê Bỉ Đắc tìm đến một bệnh viện tư nhân. Cầm tờ kết quả kiểm tra trên tay, vị bác sĩ trực tiếp xem bệnh toát mồ hôi hột, vội vàng khuyên ông chuyển gấp sang bệnh viện công.
Lý do đưa ra nghe xong ai cũng phải giật mình: với tình trạng hô hấp và thận của ông, lỡ chẳng may có biến chứng phải nằm phòng ICU ở viện tư, mỗi đêm viện phí sẽ "đốt" nhẹ nhàng 100.000 đô la Hong Kong (hơn 300 triệu đồng).
Vài đêm như thế thì tiền tỉ cũng đội nón ra đi. Vị bác sĩ nhẩm tính, thấy tương lai ông cụ sạt nghiệp hiển hiện trước mắt, liền xắn tay gọi luôn xe cấp cứu đưa ông sang viện công cho an toàn cái ví.
Xuất hiện trên show phỏng vấn, Lê Bỉ Đắc vẫn bồi hồi tấm tắc khen ân nhân. Vốn nổi tiếng miệng lưỡi chẳng nể nang ai, nay ông cụ hạ giọng cảm kích: "May mà có ông bác sĩ ấy, nếu không tôi cạn tiền, sạt nghiệp thật chứ chẳng đùa".

Lê Bỉ Đắc thoát cảnh phá sản nhờ gặp bác sĩ có tâm.
Sao TVB U80 vẫn nặng gánh vì con
Thoát phá sản nhưng cựu diễn viên TVB vẫn chưa thể an hưởng tuổi già vì một "gánh nặng" to đùng: cậu con trai ngoài 30 tuổi.
Nhớ lại thời điểm ông phải mổ tim thông mạch vành, vừa nghỉ ngơi nửa năm thì bị nhà đài TVB thẳng tay sa thải. Mất nồi cơm, rơi vào khủng hoảng tài chính nhưng tuyệt nhiên ông không dám hé răng nói từ nghỉ hưu, bởi ở nhà vẫn còn một miệng ăn to tướng đang chờ.
Đáng lý ở tuổi này con cái phải làm chỗ dựa, đằng này "cậu ấm" của Lê Bỉ Đắc lại chọn lối sống thiếu nỗ lực: không đi làm, ròng rã ở nhà chơi game và sống lay lắt nhờ tiền dưỡng già của bố.
Sự nuông chiều đến mức nhu nhược này xuất phát từ nỗi ân hận của ông thời trẻ mải mê làm nghề, bỏ bê gia đình.

Hình ảnh lúc trẻ của Lê Bỉ Đắc bên con trai nay đã ở tuổi U40.
Hậu quả là tình cha con nhạt như nước ốc. Cay đắng thay, đợt ông nằm bẹp giường, người đầu tiên ông gọi điện nhờ vả là ông bạn già Chung Chí Quang chứ chẳng dám phiền đứa con ở nhà.
Ngẫm lại, đời nghệ sĩ như Lê Bỉ Đắc đúng là "cười ra nước mắt". Giờ đây, ông lập kênh phỏng vấn, đụng chạm đủ người trong showbiz chỉ để câu view kiếm tiền.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận