Showbiz muôn màu

Sân khấu K-pop: Lúc nghệ thuật, lúc như... sàn catwalk gợi cảm

THUÝ MINH

Đăng lúc 12:00 | 17/04/2025

Không còn là chuyện hiếm, dàn mỹ nhân K-pop đang đẩy ranh giới biểu diễn lên mức 'càng nóng càng tốt'. Nhưng khi sự táo bạo đi quá xa, khán giả bắt đầu hỏi: Đây là biểu diễn hay đang... câu view?

Chỉ vài năm trước, hình ảnh một thần tượng nữ trình diễn sexy còn được xem là “phá cách”. Còn giờ, điều này gần như thành chuẩn biểu diễn. Lisa, Jennie, Hwasa... đều là những cái tên từng gắn liền với tài năng và thần thái, nay lại khiến dân tình “mắt chữ O, miệng chữ A” vì biểu diễn... quá "gắt".

Sân khấu K-pop: Lúc nghệ thuật, lúc như... sàn catwalk gợi cảm - Ảnh 1.

Lisa ngày càng "bốc"

Lisa bị "ném đá" vì múa sexy quá lửa: Netizen chê như bị… trúng bùa Tây

Mới đây, Lisa tiếp tục khiến cộng đồng mạng bùng nổ với màn trình diễn cực cháy ở nước ngoài, diện outfit đỏ rực, quẩy hết mình trên sân khấu với loạt vũ đạo không dành cho người yếu tim. Tuy nhiên, netizen xứ Hàn lại không... chill nổi!

Một số khán giả cho rằng màn biểu diễn của Lisa quá "câu view", thậm chí dùng từ nặng như "bán thân nghệ thuật" hay "Lisa bị Tây hóa đến mức không nhận ra nữa". Họ cho rằng từ khi rời Hàn sang Mỹ, Lisa "thay máu hình tượng", không còn nét lạnh lùng sang chảnh ngày nào.

Đặc biệt, một đoạn clip Lisa mặc quần siêu ngắn, thực hiện loạt vũ đạo uốn éo, trong khi dàn vũ công phía sau cũng có những động tác gợi cảm tương tự đã gây tranh cãi. 

Dù nhiều fan bênh vực, cho rằng phong cách biểu diễn này hoàn toàn hợp chuẩn sân khấu Âu Mỹ, là chuyện thường ở Hollywood, nhưng tranh cãi vẫn nổ ra gay gắt. Có người thẳng thừng nhận xét: "Dù ở đâu thì sexy cũng cần điểm dừng".

Jennie: Idol đa năng hay “thí nghiệm nghệ thuật hình thể”?

Trong đêm diễn rực lửa tại lễ hội âm nhạc Coachella, Jennie (BlackPink) lại một lần nữa chứng minh đẳng cấp "nữ thần K-pop". Mỗi cú xoay người, nhấc tay đều toát lên khí chất quyến rũ khó cưỡng, đến mức... mạng xã hội không kịp load bình luận.

Tuy nhiên, không phải ai cũng khen. Có netizen cho rằng Jennie đang đi sát ranh giới với loạt vũ đạo bị cho là "gợi dục", nghiêng sang "câu view" hơn là nghệ thuật.

Trước đó, Jennie cũng từng gây tranh cãi khi tham gia loạt phim Mỹ The Idol khi cô vào vai một vũ công gốc Á với nhiều cảnh quay nóng bỏng - khiến dân tình không biết nên gọi cô là idol, diễn viên hay... biểu tượng gợi cảm thế hệ mới.

Sân khấu K-pop: Lúc nghệ thuật, lúc như... sàn catwalk gợi cảm - Ảnh 2.

Jennie cũng ngày càng gợi cảm quá đà

Hay ngay từ đoạn trailer của The Idol, Jennie đã khiến dân tình "bỏng mắt" khi diện đồ mát mẻ nhảy giữa đồng cỏ cùng dàn vũ công. Tuy nhiên, không ít khán giả đặc biệt ở Trung và Hàn cho rằng vũ đạo trong phim quá gợi cảm, đến mức... "khó đỡ".

Thậm chí có người mỉa mai Jennie đang dùng mọi chiêu để "mở cửa" vào thị trường Âu - Mỹ.

Dù vậy, nhiều fan lại phản biện cho rằng The Idol là phim gắn mác 18+, nên Jennie đâu có đi lạc concept. Nữ chính Lily-Rose Depp con gái Johnny Depp cũng không kém cạnh khi liên tục "thiêu đốt" màn hình với những cảnh vũ đạo và tạo hình táo bạo.

Hwasa: Cá tính có thừa, nhưng “vía hơi nặng” với phụ huynh

Sở hữu thân hình đầy đặn, phong thái sân khấu như "nuốt mic", Hwasa từ lâu đã là biểu tượng gợi cảm của K-pop. Nhưng trong một buổi diễn mừng lễ hội trường năm 2023, nữ idol lại khiến dân mạng tranh cãi nảy lửa khi trình diễn với outfit cực "cháy" và những động tác vũ đạo bị cho là quá khiêu khích.

Sau khi chương trình diễn ra, đoạn clip lan truyền chóng mặt, kéo theo làn sóng chỉ trích từ một bộ phận cư dân mạng, đặc biệt là các bậc phụ huynh cho rằng cô không phù hợp biểu diễn như vậy trong môi trường học đường. 

Căng hơn nữa, một nhóm phụ huynh đã đâm đơn kiện Hwasa với cáo buộc "biểu diễn mang tính khiêu dâm", theo luật Hàn Quốc có thể bị phạt tù đến 1 năm hoặc tiền phạt lên đến 500 triệu đồng.

K-pop - Ảnh 3.

Màn biểu diễn của Hwasa gây tranh cãi dữ dội

Sau cuộc điều tra chính thức, cảnh sát Hàn Quốc xác định màn trình diễn của Hwasa không phạm pháp. Tuy nhiên, lùm xùm này khiến những lần ăn mặc gợi cảm của cô tại các lễ trao giải trước đó lại bị "đào" lại, khiến netizen tiếp tục "chiến nhau chan chát" trên mạng: người khen cá tính, người lại gọi là "chiêu trò".

Hay năm 2017, girlgroup BP Rania từng khiến cộng đồng mạng Hàn chao đảo khi biểu diễn ca khúc Make me ah trên sân khấu truyền hình với vũ đạo cúi người, xoạc chân và... lật áo. Biểu diễn giữa giờ vàng truyền hình mà "chị em" chơi lớn đến thế thì hậu quả không cần đoán khi các diễn đàn Hàn Quốc nổ như pháo vì chỉ trích màn biểu diễn. Sau đó, nhóm buộc phải chỉnh sửa động tác cho... bớt khiến khán giả nghẹt thở.

Nhưng năm 2011, bài hit Something của nhóm Girl's Day cũng từng dính "phốt" vì màn vũ đạo quỳ gối lắc hông bị cho là quá khêu gợi. Sau loạt bình luận chỉ trích, công ty buộc phải chỉnh lại vũ đạo, chuyển động tác sang... lắc đứng cho "lành mạnh".

Sân khấu K-pop: Lúc nghệ thuật, lúc như... sàn catwalk gợi cảm - Ảnh 4.

Vũ đạo bị cho là "quá hớp" của Girl's Day

Không ai cấm các nghệ sĩ thể hiện cá tính, càng không thể ngăn nghệ thuật phát triển. Nhưng khi "nóng bỏng" trở thành tiêu chuẩn biểu diễn, thì phải chăng sự quyến rũ đang bị công nghiệp hóa, bị biến thành chiêu trò gây sốc?

Phải chăng trong cuộc đua spotlight, nhiều nghệ sĩ đang dần quên mất cái làm nên đẳng cấp vẫn là tài năng, chứ không phải... độ ngắn của trang phục.

Sân khấu K-pop: Lúc nghệ thuật, lúc như... ‘sàn catwalk gợi cảm’ - Ảnh 5.Song Hye Kyo từng bỏng khi quay Dark Nuns Sân khấu K-pop: Lúc nghệ thuật, lúc như... ‘sàn catwalk gợi cảm’ - Ảnh 6.Vương Phi và Tạ Đình Phong bị tung ảnh HD siêu ngọt ngào Sân khấu K-pop: Lúc nghệ thuật, lúc như... ‘sàn catwalk gợi cảm’ - Ảnh 7.'Nàng Cỏ' Goo Hye Sun tìm thấy hạnh phúc sau 5 năm ly hôn?


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới SHOWBIZ MUÔN MÀU