Xin chào rừng phòng hộ, chúng tôi đến... nghỉ dưỡng!
Villa, homestay có thể xây rất đẹp, nhưng nếu để xây được chúng mà phải dọn sạch rừng thì cái giá phải trả sẽ rất đắt. Rừng mất rồi thì rất khó đặt phòng để... ở lại
Villa, homestay có thể xây rất đẹp, nhưng nếu để xây được chúng mà phải dọn sạch rừng thì cái giá phải trả sẽ rất đắt. Rừng mất rồi thì rất khó đặt phòng để... ở lại
Những dự án đô thị hóa đang dần nuốt chửng mảng xanh, thậm chí rừng phòng hộ ở nhiều nơi.
Bộ phim "Đất rừng phòng hộ" vừa ra mắt đã bị khán giả chê tơi tả vì không đúng với thực tế.
Các công trình xây dựng sai phép như biệt phủ, homestay... làm trọc hóa đồi núi, góp phần tạo ra các vụ sạt lở gần đây. Biếm họa trên bìa 4 Tuổi Trẻ Cười phát hành hôm nay, 15-8.
Rừng dương liễu phòng hộ có thể bị phá hủy nhưng gió bão mạnh đến đâu cũng không thể thổi bay cỏ trong sân golf được.
Thiệt ra hoa hậu là hoa hậu, bò là bò mà rừng là rừng. Nhưng đôi lúc biết đâu hoa hậu lại là rừng, rừng lại LÀ bò, còn bò lại là một thứ gì khác.
Sở hữu kênh TikTok hơn 5,5 triệu người theo dõi và liên tục đóng phim điện ảnh, Tín Nguyễn ngoài đời vẫn mê dép lê, chuộng đồ bộ và sẵn sàng dốc cạn túi để xây nhà báo hiếu ba mẹ.
'Hạnh phúc đơn giản lắm, tình huống bé tí thôi nhưng cũng đủ mang lại tiếng cười cho cả nhà', một người xem video bình luận.
Phát hiện chiếc nhẫn gia truyền của vợ bị lẫn vào túi rác đã được gom đi bỏ, người đàn ông ở Mỹ quyết định bới tung 9 tấn rác để tìm lại kỷ vật.
Hãy chọn một chiếc lá trong hình để tìm hiểu xem bạn cần buông bỏ gì để gặp được may mắn?
'Quân tử trả thù, không cần 10 năm, chỉ cần gặp xe rác', một người xem video hài hước bình luận.
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
X