
Từ nhỏ Cristiano Ronaldo đã khao khát chiến thắng đến mãnh liệt - Ảnh: JAVIER GANDUL
Nếu ai chỉ biết Cristiano Ronaldo với hình ảnh lạnh lùng, quyết liệt và luôn khát khao chiến thắng, thì câu chuyện từ tuổi thơ của anh có lẽ sẽ khiến nhiều người bật cười.
Ricardo Santos - người từng chơi bóng cùng Ronaldo tại đội trẻ CF Andorinha ở Madeira - tiết lộ rằng các đồng đội khi ấy thường gọi siêu sao người Bồ Đào Nha là "llorica", có nghĩa là "nhóc hay khóc" hay "nhóc mít ướt".
Tuy nhiên, biệt danh này không xuất phát từ việc Ronaldo yếu đuối.
Ricardo Santos kể: "Chúng tôi gọi cậu ấy là 'llorica' vì Cristiano Ronaldo khi đó cũng khát khao chiến thắng như bây giờ. Mỗi khi đội thua hoặc các cậu bé khác không chuyền bóng cho, cậu ấy thường khóc".
Lời kể ấy cho thấy ngay từ khi còn là cậu bé chơi bóng ở Madeira, Ronaldo đã bộc lộ cá tính nổi tiếng sau này: cực kỳ ghét thất bại và luôn muốn giành chiến thắng bằng mọi giá.
Ngày nay, Ronaldo được biết đến là một trong những cầu thủ giàu thành tích nhất lịch sử bóng đá với nhiều lần giành Quả bóng vàng. Thế nhưng ở Madeira - nơi anh lớn lên - người ta vẫn nhớ về cậu bé từng nổi cáu rồi bật khóc mỗi khi trận đấu không diễn ra theo ý mình.
"Llorica" ngày ấy không phải dấu hiệu của sự yếu đuối, mà chỉ là phiên bản tuổi thơ của tinh thần không chấp nhận thất bại đã theo Ronaldo suốt sự nghiệp.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận