
Cristiano Ronaldo đã rời tuyển Bồ Đào Nha - Ảnh: AP
Cristiano Ronaldo rời tuyển Bồ Đào Nha giữa đợt tập trung và lập tức biến chuyện hậu trường thành "trận đấu" được bàn luận nhiều nhất ở quê nhà. Người bênh CR7 cho rằng một huyền thoại 41 tuổi có lý do để tức giận. Người đứng về phía HLV Jorge Jesus lại đặt câu hỏi: đội tuyển quốc gia có phải nơi bất kỳ cầu thủ nào, dù vĩ đại đến đâu, cũng được quyền đặt mình lên trên quyết định của HLV?
Điều thú vị là trên khán đài trận Bồ Đào Nha thắng Đan Mạch 4-2 tại Copenhagen, cuộc tranh luận ấy gần như được "chia phe" rất rõ. Một nhóm cổ động viên mang dòng chữ "Chúng tôi yêu quý ông, Jesus" để ủng hộ HLV. Ở phía khác, những người hâm mộ Ronaldo giương thông điệp có tên CR7 kèm hình trái tim.
Chuyện bắt đầu ở trận Bồ Đào Nha thắng Na Uy 2-1 mà Ronaldo không được ra sân. Theo chính Jorge Jesus, hai bên từng có thỏa thuận miệng rằng Ronaldo không đá chính nhưng sẽ được tung vào sân. Thế rồi kế hoạch thay đổi vì lý do chiến thuật, Ronaldo khởi động nhưng cuối cùng phải ngồi ngoài hết trận. Theo truyền thông Bồ Đào Nha, anh xem việc này như một sự hạ thấp.
Nếu câu chuyện chỉ dừng ở đây, lập luận của hai phía khá đơn giản. Ronaldo có quyền thất vọng vì đã được thông báo sẽ vào sân nhưng rốt cuộc không được sử dụng. Ngược lại, HLV cũng có quyền thay đổi quyết định khi trận đấu diễn biến khác dự kiến. Đó cũng là chuyện rất bình thường trong bóng đá.
Nhưng rồi xuất hiện một chi tiết mới. Theo nhà báo Tây Ban Nha Edu Aguirre, trong cuộc họp tối 29-9 có Ronaldo, Jorge Jesus và chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha Pedro Proença, HLV Jesus đã xin lỗi vì để Ronaldo khởi động nhưng không tung anh vào sân. Aguirre nói Jesus còn hứa sẽ công khai nhận lỗi trước truyền thông.
Thế nhưng, những gì Jesus nói trong cuộc họp báo sau đó lại khác với những gì đã trao đổi trong cuộc họp kín. Đây mới được cho là giọt nước làm tràn ly.
Nhá báo Edu Aguirre nhận định: "HLV Jorge Jesus bước vào buổi họp báo và nói ra hàng loạt điều dối trá với thái độ đầy thách thức. Đó là lý do Cristiano Ronaldo bùng nổ, bởi cậu ấy cảm thấy mình bị phản bội".
Ông tiếp tục: "Trong cuộc nói chuyện riêng, HLV Jorge Jesus thừa nhận mình đã xử lý không đúng và nói rằng sẽ xin lỗi trong buổi họp báo. Nhưng sau đó khi đứng trước truyền thông, ông ấy lại tuyên bố mình mới là người có quyền quyết định và Ronaldo cũng chỉ là một cầu thủ như bao người khác".
Nhưng đây mới là lời kể của Edu Aguirre, một nhà báo có quan hệ thân thiết với Ronaldo, chứ chưa phải toàn bộ diễn biến được các bên độc lập xác nhận. Ronaldo chỉ tuyên bố sẽ nói sự thật với fan Bồ Đào Nha "vào thời điểm thích hợp".
Vậy Ronaldo đúng hay sai?
Nếu chỉ xét chuyện không được vào sân, thật khó nói Ronaldo "bị đối xử sai" chỉ vì HLV thay đổi quyết định chiến thuật.
Jorge Jesus đưa ra lập trường rất rõ: Ronaldo là biểu tượng và không thể phủ nhận, nhưng quyết định chuyên môn thuộc về HLV. Sau vụ việc, Jesus tuyên bố: "Sẽ không phải Ronaldo hay bất kỳ cầu thủ nào khác thay đổi cách nghĩ của tôi với tư cách HLV. Ngay cả chủ tịch cũng không. Không bao giờ. Không có ngoại lệ".
Nhưng nếu lời kể về cuộc họp ngày 29-9 là chính xác, vấn đề không còn đơn thuần là một cầu thủ giận vì phải ngồi dự bị. Nó trở thành câu chuyện về lời hứa bị phản bội.
Đây chính là nút thắt của câu chuyện. Với Jesus, Ronaldo là huyền thoại nhưng vẫn là một cầu thủ trong hệ thống. Với Ronaldo, nếu những gì Edu Aguirre tiết lộ là đúng, điều khiến anh nổi giận không chỉ là chuyện ngồi dự bị mà còn là cảm giác một thỏa thuận riêng đã không được giữ.
Người hâm mộ Bồ Đào Nha vì thế cũng chia thành hai phía. Các CĐV Ronaldo bảo vệ thần tượng trên mạng xã hội, trong khi một bộ phận công chúng cho rằng anh đã quay lưng với đội tuyển. Báo chí Bồ Đào Nha cũng tranh luận gay gắt, thậm chí A Bola mở cuộc bình chọn hỏi độc giả Ronaldo, Jesus hay chủ tịch Pedro Proenca là người "cư xử tệ nhất".
Ronaldo có 234 lần khoác áo Bồ Đào Nha và 146 bàn thắng, một di sản khổng lồ sau 23 năm phục vụ đội tuyển. Nhưng chính vì thế, câu hỏi lại càng khó trả lời: một huyền thoại có được quyền nổi giận khi cảm thấy mình không được tôn trọng, hay khi đã khoác áo đội tuyển thì mọi cầu thủ đều phải chấp nhận quyết định của HLV?
Câu trả lời có lẽ vẫn phải chờ Ronaldo kể nốt phần câu chuyện của mình.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận