
Cristiano Ronaldo chỉ trích đồng đội đá như mơ ngủ.
Trong trận đấu với Al Ittihad ở vòng 30 Saudi Pro League, Al Nassr vươn lên dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp 1 nhờ các bàn thắng của Sadio Mane và Ayman Yahya. Nhưng sang hiệp 2, đội bóng của Cristiano Ronaldo đã đánh mất lợi thế khi để Karim Benzema và N'Golo Kante ghi liền 2 bàn thắng.
Thấy đội bóng của mình để thủng lưới hai lần trong thời gian ngắn, Ronaldo không thể giấu nổi sự thất vọng. Anh bước lững thững giữa sân, cúi đầu rồi nhìn đồng đội. Sau đó, siêu sao Bồ Đào Nha giơ hai tay lên trời rồi áp lòng bàn tay vào mặt, ám chỉ rằng hàng phòng ngự chơi như "mơ ngủ".
Đáng buồn hơn, Al Nassr mất luôn cơ hội có điểm ở trận này, khi để Houssem Aouar ghi bàn trong thời gian bù giờ ấn định chiến thắng 3-2 cho Al Ittihad.
Trên mạng xã hội, người hâm mộ có nhiều ý kiến trái chiều về hành động của Ronaldo. Một người bình luận: "Anh ấy bỏ lỡ rất nhiều cơ hội nhưng lại đổ lỗi cho đồng đội?". Người khác thì nói: "Chính anh ấy mới là người cần thức dậy". Có người còn tỏ ra ngao ngán: "Bao nhiêu lần rồi? Anh ấy trông rất tức giận với những sai sót trong phòng ngự của Al Nassr!".
Thất bại này gần như chấm dứt hy vọng vô địch Saudi Pro League của Al Nassr. Hiện tại, họ kém Al Ittihad tới 11 điểm trong khi chỉ còn bốn vòng nữa là kết thúc mùa giải.
Ronaldo đối mặt với nguy cơ thêm một mùa giải trắng tay nữa cùng Al Nassr. Tuần trước, đội bóng của anh đã bị loại khỏi AFC Champions League bởi đối thủ Kawasaki Frontale đến từ Nhật Bản.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận