
Cristiano Ronaldo đổi áo với Nico Williams gây tranh cãi trước khi giúp Bồ Đào Nha vô địch Nations League 2025 - Ảnh: REUTERS
Trận chung kết Nations League 2025 giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha tại sân Allianz Arena đã chứng kiến màn lội ngược dòng kịch tính của "Selecao châu Âu". Nhưng điều khiến dân mạng "dậy sóng" lại là hành động khó hiểu của Ronaldo khi anh đổi áo với đối thủ Nico Williams ngay trong giờ nghỉ, thời điểm đội nhà còn đang bị dẫn 1-2.
Ronaldo, năm nay đã 40 tuổi, vẫn là thủ lĩnh tinh thần của Bồ Đào Nha, với khát khao vô địch giải đấu quốc tế thứ ba trong sự nghiệp (sau Euro 2016 và Nations League 2019). Nhưng hình ảnh anh đổi áo giữa trận với tiền vệ Athletic Bilbao đã khiến người hâm mộ choáng váng, nhất là khi đội nhà đang bị dẫn tỉ số.
Một người dùng trên mạng X viết: "Đổi áo giữa hiệp… Cái quái gì vậy?!" Người khác bình luận: "Trò hề thật sự. Đổi áo trong giờ nghỉ ư, thua rồi còn bày đặt". Còn một fan ngao ngán: "Ít nhất cũng phải đợi trận đấu kết thúc chứ".
Bất chấp sự chỉ trích, Ronaldo nhanh chóng "gỡ điểm" với fan Bồ Đào Nha. Phút 61, từ đường tạt bóng của đồng đội, CR7 xuất hiện đúng lúc, tung cú dứt điểm không cho thủ môn Tây Ban Nha cơ hội cản phá, gỡ hòa 2-2. Đó là bàn thắng thứ 138 sau lần ra sân thứ 221 cho đội tuyển - thành tích củng cố danh xưng "GOAT" của anh trong lòng người hâm mộ.
Chính bàn thắng này đã cứu vớt hy vọng vô địch của Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, Ronaldo phải rời sân cuối hiệp hai, không thể tham gia loạt sút luân lưu cân não khi tỉ số 2-2 được giữ đến hết 120 phút thi đấu. Dù vậy, anh vẫn không giấu được những giọt nước mắt hạnh phúc khi chứng kiến đồng đội thắng 5-3 trên chấm 11m.
Cristiano Ronaldo với một bàn thắng, một chiếc cúp và cả màn đổi áo gây tranh cãi thì đây chắc chắn là một đêm không thể nào quên.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận