
Cristiano Ronaldo gây xúc động khi mặc áo tưởng nhớ Diogo Jota ở World Cup 2026 - Ảnh: AFP
Chiến thắng trước Croatia không chỉ đưa Bồ Đào Nha vào vòng 16 đội World Cup 2026 mà còn trở thành đêm thi đấu đặc biệt với Cristiano Ronaldo. Đội trưởng 41 tuổi nghẹn ngào bật khóc khi tưởng nhớ Diogo Jota đúng vào ngày tròn một năm người đồng đội thân thiết qua đời vì tai nạn ô tô tại Tây Ban Nha.
Sau tiếng còi mãn cuộc trên sân Toronto, Ronaldo xuất hiện với chiếc áo tuyển Bồ Đào Nha mang số áo 21 của Diogo Jota trước đây. Máy quay truyền hình ghi lại khoảnh khắc CR7 nhiều lần đưa tay lau nước mắt trong khi bước ra sân cùng các đồng đội.
Trên mạng xã hội X, nhiều người hâm mộ cũng xúc động trước hình ảnh ấy. "Cristiano Ronaldo chỉ tay lên bầu trời trong nước mắt khi mặc áo của Diogo Jota. Chiến thắng này là dành cho Diogo Jota", một người hâm mộ viết.
Một CĐV khác bình luận: "Thật sự khiến tôi rơi nước mắt. Sự lãnh đạo và lòng tôn trọng mà Ronaldo thể hiện hôm nay thật khó ai sánh bằng. Anh ấy đang giữ ký ức về Diogo Jota sống mãi trên sân khấu lớn nhất".
Ronaldo tiếp tục khoác chiếc áo của Diogo Jota khi bước vào khu vực phỏng vấn sau trận, nơi anh nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận.
"Chúng tôi đều biết hôm nay có ý nghĩa như thế nào với cả đội. Chúng tôi đều biết điều đó. Chúng tôi chiến thắng vì Diogo Jota, vì chúng tôi, vì Bồ Đào Nha. Chúng tôi đã nói với nhau trước trận đấu. Sự trùng hợp của cuộc sống thật khó tin. Chiến thắng này có ý nghĩa rất lớn với tất cả chúng tôi, không chỉ đơn giản vì giành được quyền đi tiếp", Ronaldo chia sẻ.
Trước giờ bóng lăn, ban tổ chức cũng dành một phút tưởng niệm Diogo Jota khi hình ảnh của anh được trình chiếu trên màn hình lớn tại sân BMO Field ngay sau khi quốc ca Bồ Đào Nha vang lên.
Cristiano Ronaldo ghi bàn và lập kỷ lục World Cup
Vào trận, Bồ Đào Nha phải trải qua trận đấu vô cùng căng thẳng. Croatia dẫn trước, trước khi Ronaldo gỡ hòa từ chấm phạt đền ở phút 68 sau khi VAR xác nhận tình huống phạm lỗi.
Đến phút 81, HLV Roberto Martinez rút Ronaldo khỏi sân. Dù vậy, Ronaldo đã lập kỷ lục mới khi trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất từng ra sân ở vòng knock-out World Cup.
Đến phút 90+4, Goncalo Ramos đánh đầu ghi bàn quyết định ở phút bù giờ thứ tư, giúp Bồ Đào Nha dẫn 2-1.
Kịch tính chưa dừng lại khi Croatia tưởng như đã gỡ hòa ở phút 90+13 nhờ công của Josko Gvardiol. Tuy nhiên, VAR một lần nữa vào cuộc và xác định Mateo Pasalic đã việt vị trong tình huống dẫn đến bàn thắng, khiến pha lập công không được công nhận.
Chiến thắng này giúp Bồ Đào Nha giành vé vào vòng 16 đội, nơi họ sẽ chạm trán Tây Ban Nha. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của Ronaldo ở vòng knock-out sau sáu kỳ World Cup, đồng thời nâng tổng số pha lập công của anh tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lên 11 bàn.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận