18/03/2023 13:56 GMT+7

Rơi nước mắt khi được cùng cha, mẹ nhận giải 'Về nhà'

Cuộc thi viết 'Về nhà' vừa khép lại với lễ trao giải đầy xúc động. Cả hai tác giả đoạt giải nhất, nhì đều lên sân khấu nhận giải cùng cha, mẹ là nhân vật chính trong hai bài viết và cùng rơi nước mắt.

Rơi nước mắt khi được cùng cha, mẹ nhận giải Về nhà - Ảnh 1.

Cái ôm đầy xúc động của tác giả Hiền Dương đoạt giải nhất cuộc thi viết "Về nhà" dành cho cha mình, cũng là nhân vật chính trong bài viết "Cha ơi, ra đón con". Đây là lần đầu tiên Dương viết về cha, cũng là lần đầu cô chủ động thể hiện những tình cảm với cha từ tận đáy lòng. Hai cha con đã đón xe đò từ Sóc Trăng lên TP.HCM từ chiều hôm trước để cùng có mặt tại buổi trao giải - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Đồng cảm với cha con Hiền Dương, đã có thêm nhiều câu chuyện xúc động về tình thân tiếp tục được lan tỏa tại buổi lễ trao giải và ra mắt sách cuộc thi viết "Về nhà" do báo Tuổi Trẻ và đơn vị đồng hành HD Bank tổ chức sáng 18-3 tại Đường sách TP.HCM.

Rơi nước mắt khi được cùng cha, mẹ nhận giải Về nhà - Ảnh 2.

Tham gia buổi trao giải có nhiều văn nghệ sĩ như: diễn viên Hứa Vĩ Văn, diễn viên Hồng Ánh, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh, hoa hậu Nguyễn Thanh Hà… cùng các tác giả đoạt giải và công chúng tại Đường sách - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Rơi nước mắt khi được cùng cha, mẹ nhận giải Về nhà - Ảnh 3.

Nhà báo Lê Thế Chữ, tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, chia sẻ: "Cuộc thi viết "Về nhà" được tổ chức vào đầu năm 2023 đúng vào dịp báo Tuổi Trẻ mở đợt cải tiến lớn về nội dung lẫn hình thức. Cuộc thi như là cách tương tác với bạn đọc, để bạn đọc cùng làm báo với Tuổi Trẻ. Chỉ trong hai tháng (từ 1-1 đến 1-3), cuộc thi đã nhận được 1.100 bài viết gửi về từ khắp mọi miền đất nước và nhiều nước trên thế giới. Đọc những bài dự thi đã đăng tải, mỗi chúng ta đều thấy bản thân mình trong đó. Khi bài viết được đăng báo, được in trong tập sách "Về nhà", câu chuyện của mỗi người đã được lan tỏa thành câu chuyện của mọi người. Đây là giá trị lớn nhất mà cuộc thi viết "Về nhà" mang lại" - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Rơi nước mắt khi được cùng cha, mẹ nhận giải Về nhà - Ảnh 4.

Bà Trần Thu Hương, giám đốc khối vận hành Ngân hàng HDBank, bày tỏ: “Cuộc thi mang đến nhiều bài viết đa dạng, xúc động, không chỉ là một cuộc thi viết mà là nơi để bạn đọc chia sẻ những câu chuyện, những tình cảm rất thật dành cho gia đình và người thân. Bên cạnh mục tiêu kinh doanh, HDBank rất vinh dự được đồng hành cùng báo Tuổi Trẻ và bạn đọc trong các cuộc thi vun đắp và lan tỏa giá trị tích cực như 'Về nhà'" - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Rơi nước mắt khi được cùng cha, mẹ nhận giải Về nhà - Ảnh 5.

Nhà báo Lê Thế Chữ - tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - tặng hoa và quà cho bà Trần Thu Hương - giám đốc khối vận hành Ngân hàng HDBank, đơn vị đồng hành cùng chương trình - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Rơi nước mắt khi được cùng cha, mẹ nhận giải Về nhà - Ảnh 6.

Diễn viên Hứa Vĩ Văn trao giải khuyến khích cho các tác giả. Anh bày tỏ rất vinh dự khi được Tuổi Trẻ mời làm giám khảo chấm giải. Mỗi tác phẩm đoạt giải với anh như là một kịch bản đầy xúc động. Ngoài ba tác phẩm đoạt giải cao nhất, Hứa Vĩ Văn cũng rất vui khi “bảo vệ” được thêm tác phẩm khuyến khích “Về thu xếp lại” - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Rơi nước mắt khi được cùng cha, mẹ nhận giải Về nhà - Ảnh 7.

Diễn viên Hứa Vĩ Văn và hoa hậu Nguyễn Thanh Hà trao giải khuyến khích cho các tác giả. Với hoa hậu Nguyễn Thanh Hà, gia đình là chỗ dựa quan trọng nhất. Dù lịch trình khá bận nhưng cô luôn dành thời gian tâm tình với gia đình mỗi ngày sau giờ làm việc - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Rơi nước mắt khi được cùng cha, mẹ nhận giải Về nhà - Ảnh 8.

Nhà báo Nguyễn Trường Uy - phó tổng thư ký tòa soạn báo Tuổi Trẻ và bà Nguyễn Thị Thu - trưởng chi nhánh Nhà xuất bản Phụ Nữ - trao giải ba cho tác giả Phương Bối (tác phẩm "Đã bao nhiêu tháng chạp ngang qua ngõ, ghé lại thềm như tín hiệu mùa xuân") và giải nhì cho tác giả Sayna (tác phẩm "Nghỉ làm, về nhà nha má") - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Rơi nước mắt khi được cùng cha, mẹ nhận giải Về nhà - Ảnh 9.

Má của tác giả Sayna nghẹn ngào khi nhớ lại cảm xúc đọc bài của con viết về mình. Tác giả Sayna tâm sự: “Mình chỉ muốn lan tỏa những kỷ niệm bình dị của gia đình, được đăng lên Tuổi Trẻ là vinh dự lắm rồi, ai ngờ lại được giả. Nhờ bài viết, cả nhà cùng nhau chia sẻ và càng thêm gắn kết. Mình muốn mời má lên để chia sẻ khoảnh khắc đáng nhớ này, được cùng 1.100 bạn đọc lan tỏa năng lượng 'Về nhà"” - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Rơi nước mắt khi được cùng cha, mẹ nhận giải Về nhà - Ảnh 10.

Nhà báo Lê Thế Chữ - tổng biên tập báo Tuổi Trẻ và bà Trần Thu Hương - giám đốc khối vận hành Ngân hàng HDBank - trao giải nhất cho tác giả Hiền Dương với tác phẩm "Cha ơi, ra đón con". Tác giả Hiền Dương rưng rưng khi bày tỏ: “Bình thường, con gái ở nhà sẽ thân với mẹ. Cha là người ít thể hiện tình cảm, và con cũng khó nói lời cảm ơn cha, nhưng con biết cha con mình luôn yêu thương nhau". Còn chú Hồ Văn Long kể: “Viết bài xong nó có đọc cho chú nghe, không sai một chi tiết nào. Cha con cùng ôm nhau khóc” - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Rơi nước mắt khi được cùng cha, mẹ nhận giải Về nhà - Ảnh 11.

Nhà báo Cát Khuê - biên tập viên tòa soạn báo Tuổi Trẻ - chia sẻ về quyển sách “Về nhà” do báo Tuổi Trẻ và Nhà xuất bản Phụ Nữ Việt Nam ấn hành: “60 câu chuyện trong quyển sách khiến những người quen đọc nhiều như chúng tôi vẫn rơi nước mắt. Những câu chuyện “Về nhà” có khi là mất mát, là không trọn vẹn, nhưng chính vì thế mà chạm vào tấm lòng mỗi người. Tôi chắc chắn quyển sách “Về nhà” sẽ là món quà đáng giá cho tất cả mọi người” - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Diễn viên Hồng Ánh bộc bạch: “Nhìn thấy sự thể hiện tình cảm của Hiền Dương, Ánh rất xúc động. Mình cũng có ba giống cha bạn nên rất đồng cảm. Đợt dịch, ba ở Trà Vinh phải trải qua phẫu thuật mà chỉ có một mình, mình rất sợ không bao giờ được gặp lại ba. Khi mình lớn, người thân già đi, thật quý giá giây phút được ở cạnh chăm sóc và ở cạnh người mình yêu thương. Ánh rất cảm ơn Tuổi Trẻ đã tổ chức cuộc thi, để mỗi khi tham công tiếc việc, mình lật đọc báo và nhắc nhớ dành thời gian cho gia đình của mình" - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Diễn viên Hồng Ánh bộc bạch: “Nhìn thấy sự thể hiện tình cảm của Hiền Dương, Ánh rất xúc động. Mình cũng có ba giống cha bạn nên rất đồng cảm. Đợt dịch, ba ở Trà Vinh phải trải qua phẫu thuật mà chỉ có một mình, mình rất sợ không bao giờ được gặp lại ba. Khi mình lớn, người thân già đi, thật quý giá giây phút được ở cạnh chăm sóc và ở cạnh người mình yêu thương. Ánh rất cảm ơn Tuổi Trẻ đã tổ chức cuộc thi, để mỗi khi tham công tiếc việc, mình lật đọc báo và nhắc nhớ dành thời gian cho gia đình của mình" - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Diễn ra chỉ trong hai tháng, từ 1-1 đến 1-3-2023, cuộc thi viết "Về nhà" đã nhận được 1.100 bài viết kèm ảnh, video của bạn đọc gửi về từ khắp mọi miền đất nước và cả ở nước ngoài.

Mỗi bài dự thi là một câu chuyện riêng chứa đựng những nghĩa tình sâu nặng, những nỗi niềm thương nhớ khiến người đọc rơi nước mắt.

Từ gần 1.100 bài dự thi, ban tổ chức đã chọn ra 60 bài vào chung khảo và 13 tác phẩm đoạt giải cao nhất. Hầu hết các bài dự thi vào chung khảo đều được đánh giá "bài nào cũng xúc động, rất xứng đáng đoạt giải".

13 tác phẩm đoạt giải "Về nhà"

Giải nhất: Cha ơi, ra đón con (tác giả Hiền Dương)

Giải nhì: Nghỉ làm, về nhà nha má (Sayna)

Giải ba: Đã bao nhiêu tháng chạp ngang qua ngõ, ghé lại thềm như tín hiệu mùa xuân (Phương Bối)

10 giải khuyến khích:

Luôn có ai đó để cửa chờ mình (Em Nguyên), Ruộng cỏ khô để dành (Trâm Oanh), Chỉ là, tôi lớn lên, nhưng nội thì già đi (Phố Hương), Chuyến xe thiếu có một người... (Hoàng Hải Lâm), Tết mồ côi đầu tiên (Đoan Trường), Về nhà thôi! (Bùi Thanh Tuấn), Về thu xếp lại (Yên Hà), Nhà là xe, lên xe là về nhà (Nguyễn Tấn Lộc), Tết này tôi đã có chốn đi về (Vân Thanh), Từ những chuyến đi về (Tâm Thao).

Ban giám khảo chung kết cuộc thi "Về nhà" gồm: nhà báo Nguyễn Trường Uy - phó tổng thư ký tòa soạn báo Tuổi Trẻ, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, diễn viên Hứa Vĩ Văn và nhà báo Lê Thị Thái Hòa - biên tập viên Tuổi Trẻ.

'Về nhà' lan tỏa những câu chuyện đẹp

Chỉ sau hai tháng diễn ra (từ 1-1 đến 1-3-2023), cuộc thi viết "Về nhà" đã nhận được 1.100 bài viết kèm ảnh, video của bạn đọc gửi về từ khắp mọi miền đất nước và cả ở nước ngoài.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên