Album 'Đôi chân đi' là cuốn nhật ký bằng giai điệu của Ricky Star, kể về hành trình đầy gian truân để tìm lại bản ngã và chất hip hop nguyên bản của mình.
Nghe Đôi chân đi là biết ngay Ricky Star không chọn cách "lột xác" thành một hình ảnh hoàn toàn mới lạ, mà là một cuộc "trở về bản chất hip hop gai góc."
Anh chàng này "khám phá bản thân ở nhiều thể loại" xong xuôi rồi mới nhận ra: "Sau tất cả, tôi nhận ra có những điều trong mình chưa bao giờ thay đổi, đó là đam mê, là chất riêng và con đường mình chọn". Đúng là đi một vòng Trái Đất, cuối cùng vẫn về với cái "chất" riêng của mình!
Ricky Star phấn khởi chia sẻ với bạn bè album đầu tay - Đôi chân đi hôm 6-6.
Album "thiên thời địa lợi nhân hoà của Ricky Star
Album Đôi chân đi có đến... 17 ca khúc, toàn là "vibe hip hop thuần túy", kể từ lúc Ricky mới "chân ướt chân ráo" lên Sài Gòn theo đuổi đam mê. Từ những "hoài nghi ban đầu" đến khi "vững tin vào con đường âm nhạc của mình, để đôi chân không bao giờ lạc lối nữa". Nghe mà thấy "thấm" quá, chắc nhiều người cũng từng "lạc lối" như Ricky đây!
Để có một album "chất lượng đồng bộ nhất", Ricky Star đã phải "chọn lựa người feat kỹ càng". Nhưng anh cũng "thật thà" chia sẻ: "Nói cho cùng, cũng còn phải tùy duyên nữa".
Thậm chí, anh còn cảm thán: "Những người góp mặt trong album này của Ricky thực sự là nhờ 'thiên thời địa lợi nhân hòa', đúng người đúng thời điểm mà Ricky may mắn mời được." Nghe dàn khách mời, gồm: Sol7, Blacka, Lăng LD, J Jade... đến tận 15 người thì đúng là "thiên thời địa lợi nhân hòa" thật!
Đặc biệt, để âm thanh đạt "chuẩn quốc tế", Ricky Star đã phải "vật lộn" với phần master. Anh đã "tuyệt vọng" khi chất lượng âm thanh "chênh lệch rõ ràng khi đặt cạnh các bài nhạc quốc tế".
Thử nhiều nơi mà vẫn "không nơi nào khiến anh hài lòng". Cuối cùng, "ánh sáng cuối đường hầm" đã xuất hiện mang tên... Only C! Với "kiến thức và tài nguyên khổng lồ" , Only C đã "giải quyết xuất sắc vấn đề" chỉ sau 3 lần tinh chỉnh, mang lại "sự hài lòng tuyệt đối" cho Ricky Star!
Fan cũng khó nhận ra Rickt Star trong giao diện mới, bụi bặm và gai góc hơn nhiều so với thời hồn nhiên ở Rap Việt
Về phần hình ảnh, Ricky Star "tự thú": "Tôi giỏi nói bằng âm nhạc, nhưng để kể chuyện bằng hình thì… chịu". May sao, nhờ "group chat OTĐ" mà anh tìm được Lam Nguy cùng stylist Nhi Kim và team design.
Ricky Star "tin tưởng hoàn toàn" và tuân thủ mọi yêu cầu của ê-kíp sáng tạo hình ảnh: "Tôi không biết gì đâu ông giúp tôi truyền tải ý của tôi bằng hình ảnh nhé!".
Đôi chân đi không chỉ là một album, mà còn là lời khẳng định của Ricky Star: "Dưới đất có người chân thành, trên đầu có thần Phật và tổ tiên". Nghe xong, ai cũng muốn "đôi chân" mình cũng "đi" theo tiếng gọi của đam mê và gia đình như Ricky Star vậy!
Và vừa ra mắt album xong, Ricky Star đã "nhá hàng" ngay hành trình kế tiếp , với manh mối "giấu kỹ" ở track cuối cùng của album. Các fan còn không mau chuẩn bị "đôi chân" để "đi" tiếp cùng Ricky trong những dự án sắp tới!
Các ca sĩ, nhóm nhạc Việt Nam và Hàn Quốc mang đến bữa tiệc âm nhạc, giao lưu với khán giả tại Lễ hội phở Việt - Vietnam Phở Festival 2024 ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 5-10.
Ricky Star thừa nhận mình là nghệ sĩ không có một ngàn nào trong người, bởi anh toàn chuyển khoản vì tiện lợi. Anh chia sẻ trong đêm nhạc thuộc khuôn khổ Lễ hội không tiền mặt 2024. Đêm nhạc còn có Trọng Hiếu, Lưu Hương Giang, Phương Vy... tham gia.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận