
Joshua Kimmich thừa nhận tuyển Đức rất lo lắng vì sự xuất hiện của rắn độc tại World Cup 2026 - Ảnh: AP
World Cup 2026 đang diễn ra tại Bắc Mỹ với đủ mọi câu chuyện bên lề đặc biệt. Nhưng có lẽ ít ai ngờ rằng một trong những mối lo lớn nhất của một số đội tuyển lại không đến từ đối thủ trên sân, mà từ những con rắn độc xuất hiện ngay tại nơi đóng quân.
Các tuyển thủ Đức, Na Uy và Thụy Sĩ đều bày tỏ sự lo ngại khi liên tiếp nhận được cảnh báo về sự hiện diện của rắn đầu đồng (copperhead), một loài rắn có nọc độc khá phổ biến tại Mỹ.
Người lên tiếng nhiều nhất là đội trưởng tuyển Đức Joshua Kimmich. Tiền vệ của Bayern Munich tiết lộ một con rắn độc đã xuất hiện tại khu tập luyện của đội ở North Carolina.
Anh kể: "Hôm qua chúng tôi nhìn thấy một con rắn. Người ta nói đó là rắn có độc. Nếu bị cắn, bạn phải vào bệnh viện".
Kimmich cho biết ban đầu mọi người còn xem đó là chuyện thú vị, nhưng cảm giác ấy nhanh chóng biến mất khi hiểu rõ mức độ nguy hiểm.
"Một khi biết đó là loại rắn gì và chuyện gì có thể xảy ra nếu bị cắn, bạn sẽ thấy nó hết vui rất nhanh", tiền vệ người Đức nói.
Ngôi sao của Bayern Munich còn thừa nhận các cầu thủ giờ đây phải cảnh giác trong từng bước chân.
"Nếu bị cắn, bạn phải vào bệnh viện. Tôi không nghĩ sẽ chết, nhưng chắc chắn rất nguy hiểm. Tôi có cảm giác nếu vô tình giẫm phải một con như thế, mọi chuyện có thể trở nên tồi tệ", anh nói.
Thậm chí Kimmich còn hài hước mô tả bầu không khí hiện tại trong đội tuyển Đức: "Chúng tôi đến đây để chuẩn bị cho giải bóng đá quan trọng nhất thế giới, nhưng rồi các cầu thủ lại phải nhìn xuống mặt đất trước mỗi bước đi".
Không chỉ tuyển Đức, đội tuyển Na Uy của siêu sao Erling Haaland cũng đang đóng quân tại North Carolina và được cảnh báo về sự xuất hiện của loài bò sát này.
Khi nghe thông tin, tuyển thủ Na Uy Kristian Thorstvedt phản ứng ngắn gọn nhưng đầy lo lắng: "Tôi chẳng vui chút nào khi nghe điều đó".
Tại California, tình hình cũng không kém phần căng thẳng. Đội tuyển Áo thậm chí bị cấm tập đạp xe quanh đại bản doanh ở Santa Barbara do nguy cơ chạm trán rắn độc.
Trong khi đó tuyển Thụy Sĩ đang đóng quân ở San Diego đã phải khoanh vùng riêng một khu vực trong trại tập luyện và thiết lập vùng an toàn nhằm hạn chế nguy cơ rắn xâm nhập.
World Cup 2026 vì thế đang chứng kiến một cảnh tượng khá lạ lùng: các cầu thủ vừa tập trung nghiên cứu đối thủ, vừa phải để mắt tới... mặt cỏ dưới chân.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận