
Tăng Thanh Hà đến sớm, check-in tại sự kiện.
Một trong những nghệ sĩ đến sự kiện sớm nhất là diễn viên Tăng Thanh Hà. Xuất hiện hiếm hoi tại một sự kiện văn chương, Tăng Thanh Hà chia sẻ cô và nhà văn Dương Bình Nguyên là bạn thân nhiều năm. “Anh là người anh lớn mà tôi luôn tự hào, không chỉ trong nghề báo chí - truyền hình của lực lượng Công an nhân dân, mà còn ở những đề tài sáng tác rất riêng”, cô nói.
NSND Mỹ Uyên, diễn viên - nhà sản xuất phim Trần Bảo Sơn, diễn viên Phi Thanh Vân, diễn viên Trần Nghĩa, ca sĩ Cindy Thái Tài, diễn viên Trọng Nhân, á hậu Dương Yến Ngọc, á hậu Hồng Đăng, người mẫu Kim Nhung, ca sĩ Khánh Hoàng… cũng đến chung vui, nghe nhà văn Dương Bình Nguyên chia sẻ quá trình thai nghén về cuốn tiểu thuyết với những câu chuyện lừa đảo của tội phạm công nghệ cao.

Á hậu - người mẫu Dương Yến Ngọc đến chúc mừng nhà văn Dương Bình Nguyên
Sài Gòn vui quá nên khó viết... tiểu thuyết?!
Khi được hỏi vì sao gián đoạn đến 10 năm mới trở lại với tác phẩm gây được chú ý, nhà văn Dương Bình Nguyên nói vì thời gian đó ở Sài Gòn... vui quá nên anh không viết được. "Nói vui vậy thôi, chứ thực ra đó là thời gian tôi cần những khoảng lặng, để đọc lại những bản thảo cũ, những chiêm nghiệm để có tác phẩm mới" - Dương Bình Nguyên chia sẻ.
Nhưng chính 10 năm âm thầm "luyện công" đó đã giúp cho tiểu thuyết Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới vừa ra mắt của anh trở nên ấn tượng hơn, và nhận ngay giải A tại Cuộc thi sáng tác tiểu thuyết, truyện ký với chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống do Bộ Công an phối hợp Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức giai đoạn 2022 - 2025.

Nhà văn Dương Bình Nguyên chia sẻ về quá trình thai nghén quyển tiểu thuyết Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới
Không đi theo lối trinh thám hình sự khô cứng thường thấy, Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới chọn một “địa bàn” rất thời sự: Không gian mạng. Câu chuyện đặt trong bối cảnh Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc, khi đời sống xã hội chịu tác động ngày càng sâu của quá trình số hóa.
Nhân vật trung tâm là Lãnh Hoàng Bách, một cán bộ điều tra trẻ, tham gia làm rõ chuỗi vụ việc liên quan đến lừa đảo trực tuyến, app vay nợ, xâm phạm dữ liệu cá nhân. Từ những manh mối rời rạc, cuộc điều tra dần dẫn tới PhantomNet - một mạng lưới ngầm thao túng căn cước số, dữ liệu sinh trắc học và đời sống riêng tư của con người.
Điều tra tội phạm… nhưng không chỉ có tội phạm
Song song với mạch điều tra, tiểu thuyết mở ra nhiều tuyến nhân vật với vai trò và số phận khác nhau: Vương Cao Trí - người thầy cũ ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống tinh thần của Bách, Đường Hoa - đồng nghiệp trực tiếp tham gia phá án, Công Triện - kỹ thuật viên dữ liệu, Lưu Bạch Đàn - cán bộ quản lý dày dạn kinh nghiệm.
Các nạn nhân trong vụ án không thuộc một tầng lớp cụ thể, mà trải dài từ người lao động phổ thông đến giới có điều kiện, phản ánh mức độ lan rộng của các hành vi xâm phạm dữ liệu trong đời sống hiện đại.
Điều đáng chú ý là các nhân vật trong truyện không được lý tưởng hóa. Họ có tổn thương, day dứt, những lựa chọn khó khăn về đạo đức và trách nhiệm - đúng với áp lực của một nghề nghiệp đặc thù trong bối cảnh xã hội số.

Nhà văn Dương Bình Nguyên ký tặng sách cho bạn đọc - Ảnh: T.T.D.
Nhà văn Bùi Anh Tấn, Phó chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM, nhận định tác phẩm của Dương Bình Nguyên “rất hợp thời điểm”, trở thành tiếng nói cảnh tỉnh trước những nguy cơ lừa đảo trên không gian mạng, dù mạng xã hội vẫn là công cụ hữu ích nếu được sử dụng đúng cách.
Nhà phê bình Hà Thanh Vân thì cho rằng điểm giá trị của tác phẩm nằm ở việc xây dựng nhân vật có số phận, có tổn thương, thay vì những hình mẫu anh hùng một chiều thường thấy trong dòng tiểu thuyết đề tài an ninh. “Chính những đau đớn ấy khiến họ chọn công việc bảo vệ người khác”, bà nhận định.
Đại diện giới nghệ sĩ, NSND Mỹ Uyên đánh giá cao sự trở lại của Dương Bình Nguyên sau gần 15 năm, với một tiểu thuyết đối diện trực tiếp các vấn đề xã hội thời đại số bằng giọng văn điềm tĩnh, tỉnh táo nhưng giàu chiều sâu nhân sinh.
Trong khi đó, chính tác giả lại thổ lộ rằng Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới không hẳn là một tiểu thuyết điều tra về tội phạm. Điều anh muốn "báo động" nhiều nhất trong tác phẩm lần này là sự cô đơn của con người trong thời đại số, giữa không gian mạng mênh mông vô định.

NSND Mỹ Uyên vô cùng yêu quý con người, văn chương của Dương Bình Nguyên. Chị tiết lộ đã đọc rất nhiều tác phẩm của anh vì thích cách viết sắc lạnh nhưng vẫn giàu cảm xúc, đi sâu vào nội tâm của Dương Bình Nguyên.

Diễn viên - nhà sản xuất phim Trần Bảo Sơn cũng cho hay anh là một đọc giả trung thành của Dương Bình Nguyên. Câu chuyện của Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới hiện đang tạo cảm hứng và anh hy vọng có thể thực hiện một tác phẩm điện ảnh theo chủ đề này trong tương lai.
Nhà văn Dương Bình Nguyên sinh năm 1979, được đào tạo tại Học viện An ninh nhân dân, hiện công tác trong lĩnh vực báo chí - truyền hình của lực lượng Công an nhân dân. Anh từng ghi dấu ấn với nhiều tập truyện ngắn như: Làng nhan sắc, Về lại thiên đường, Hoa ẩn hương, Giày đỏ, Chuyện tình Paris…
Sau thời gian dài tập trung cho công việc chuyên môn, Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới đánh dấu sự trở lại của anh với tiểu thuyết dài hơi, đặt ra những câu hỏi về trách nhiệm cá nhân, đạo đức nghề nghiệp và tác động của công nghệ đối với đời sống con người trong xã hội hiện đại.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười





Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận