Mình thích thì mình phất cờ

    Cả Vẹt thấy dòng tộc đúng cỡ danh gia, bao năm gầy dựng cơ đồ, từ thôn đến xã, lên huyện, phủ đều có người thân. Không anh em thì con cháu, không bà con thì quen biết, đứa nào cũng có chức tước vinh hiển giàu trọc.

    Trạm Hoạt Hình 17/09/2019 09:25

      Ngư ông đắc lợi phiên bản 'tháng cô hồn'

      Vì lịch sự đợi gia chủ cúng xong nên anh grab bị một anh shipper giật mất con gà luộc. Trớ trêu là lúc vội vàng, anh shipper lại làm đổ xe và đánh rơi cả bịch đồ ăn đang chuẩn bị giao cho khách. Chưa dừng lại ở đó, một ông chú khác xuất hiện, lấy đồ lễ và cầm luôn cả túi đồ mà anh shipper vừa làm rơi.

      Video 31/08/2026 18:30