
Võ sĩ Francis Ngannou nuôi hy vọng trở thành cầu thủ bóng đá.
Với phần lớn người hâm mộ thể thao, cái tên Francis Ngannou gắn liền với những cú đấm nặng như búa tạ trên võ đài. Nhưng ở tuổi 39, "quái vật" gốc Cameroon lại khiến mọi người bất ngờ khi quyết định thử sức ở… sân bóng đá.
Professional Fighters League (PFL - Giải đấu võ tổng hợp (MMA) chuyên nghiệp của Mỹ) cho biết: "PFL quyết định chấm dứt hợp tác với Francis Ngannou. Chúng tôi rất tôn trọng anh ấy với tư cách một vận động viên và chúc anh thành công trong chương tiếp theo của sự nghiệp".
Trên thực tế, hành trình của Ngannou trong các môn võ thuật vài năm gần đây khá đặc biệt. Năm 2022, anh rời Giải MMA Ultimate Fighting Championship sau mâu thuẫn với Chủ tịch Dana White để theo đuổi ước mơ quyền anh.
Trận ra mắt quyền anh của anh vào tháng 10-2023 gây chấn động khi Ngannou thậm chí còn đánh nhà vô địch WBC Tyson Fury ngã sàn, trước khi thua sát nút bằng quyết định chia điểm gây tranh cãi.
Sáu đó, Ngannou quay lại MMA và có màn ra mắt PFL ấn tượng khi hạ gục Renan Ferreira chỉ trong một hiệp. Tuy nhiên đó cũng là trận đấu duy nhất của anh tại giải.
Điều khiến người hâm mộ bất ngờ hơn cả là kế hoạch tiếp theo của Ngannou: thử sức với bóng đá chuyên nghiệp.
Trên Instagram, tay đấm người Cameroon tiết lộ rằng anh đã tham gia buổi thử việc với CLB quê nhà Sable de Batié. "Tôi đã thử việc cuối tuần trước tại Sable de Batie", Ngannou viết.
Không chỉ thử cho vui, anh còn xác định luôn vị trí yêu thích trên sân: "Tiền đạo cắm là vị trí tôi thích nhất, nhưng tôi cũng có thể đá tiền vệ".
Và với phong cách hài hước quen thuộc, Ngannou còn mạnh dạn… "tuyên chiến" với huyền thoại bóng đá Cameroon: "Họ thậm chí còn nói tôi chơi hay hơn Samuel Eto'o".
Dù vậy buổi thử việc đầu tiên chưa mang lại bàn thắng cho võ sĩ 39 tuổi. Nhưng anh vẫn lạc quan: "Dù họ có ký hợp đồng hay không thì cũng rất vui. Lần này tôi chưa ghi bàn, nhưng lần sau tôi hứa sẽ làm được".
Từ võ đài MMA, sàn boxing cho đến sân cỏ, hành trình thể thao của Ngannou dường như chưa bao giờ thiếu những bất ngờ. Và biết đâu một ngày nào đó, người hâm mộ lại thấy "quái vật" từng so găng với Tyson Fury có thể ăn mừng bàn thắng trên sân bóng.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận