30/12/2003 08:38 GMT+7

Điều tra viên và luật gia "chạy án"

VÕ HỒNG QUỲNH
VÕ HỒNG QUỲNH

TT (TP.HCM) - Hôm qua, 29-12, Tòa án nhân dân TP.HCM đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án mua bán trái phép chất ma túy với qui mô lớn do Nguyễn Duy Dũng, tức Dũng “đui” (đã bị tuyên phạt 2 năm tù về tội đánh bạc trong vụ án Năm Cam), cầm đầu. Nổi cộm trong vụ án là bị cáo Nguyễn Công Triều, nguyên là điều tra viên Phòng Cảnh sát điều tra (Công an TP.HCM), đã “bắt tay” với bị cáo Phan Văn Hải, luật gia nguyên giám đốc một văn phòng tư vấn luật, để “chạy án” cho các đối tượng phạm tội ma túy...

cjTyIQNg.jpgPhóng to
Bị cáo Nguyễn Duy Dũng (Dũng "đui"), trùm buôn lậu ma túy
TT (TP.HCM) - Hôm qua, 29-12, Tòa án nhân dân TP.HCM đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án mua bán trái phép chất ma túy với qui mô lớn do Nguyễn Duy Dũng, tức Dũng “đui” (đã bị tuyên phạt 2 năm tù về tội đánh bạc trong vụ án Năm Cam), cầm đầu. Nổi cộm trong vụ án là bị cáo Nguyễn Công Triều, nguyên là điều tra viên Phòng Cảnh sát điều tra (Công an TP.HCM), đã “bắt tay” với bị cáo Phan Văn Hải, luật gia nguyên giám đốc một văn phòng tư vấn luật, để “chạy án” cho các đối tượng phạm tội ma túy...

Giá một cuộc “chạy tội” 25.000 USD!

Tháng 9-1999, bị cáo Lê Thanh Hiền bị bắt quả tang mua bán trái phép 1,5 cây heroin. Nhận được tin này, Dũng “đui” điện thoại cho một đối tượng khác là Trần Văn Tài nhờ “lo giúp”. Tài đã điện lại cho Dũng thông báo Hiền đang bị Công an TP.HCM bắt giữ, muốn vụ án không mở rộng thì phải chi 25.000 USD. Dũng đồng ý.

Nhận từ Dũng 20.000 USD và bốn lượng vàng, Tài tìm gặp Phan Văn Hải - luật gia nguyên giám đốc một văn phòng tư vấn luật - để đưa tiền và nhờ Hải “giúp”. Biết Nguyễn Công Triều, cán bộ điều tra Công an TP, đang thụ lý vụ án, Hải liền móc với Triều cùng “làm ăn”.

4v4Bl4LJ.jpgPhóng to

Bị cáo Lê Thanh Hiền, đối tượng buôn lậu ma túy bị bắt quả tang

Chủ tọa Nguyễn Đức Sáu hỏi bị cáo Hiền: “Điều tra viên có cho nhận dạng qua ảnh những người tham gia mua bán heroin không?”. Lê Thanh Hiền khai: “Điều tra viên cho bị cáo và bị cáo Lê Văn Thi cùng xem, biết trong ảnh có một đối tượng mua bán heroin khác là Lâm Việt Sơn nhưng do được dặn trước nên khai với cán bộ điều tra không biết”.

Bị cáo Hiền khai thêm: “Điều tra viên còn đưa biên bản nhận dạng của Lê Văn Thi cho bị cáo xem, thấy Thi khai không biết Sơn nên bị cáo cũng khai tương tự”. “Bị cáo có nghĩ rằng chính điều tra viên đã cố tình hướng dẫn cho bị cáo khai?”, chủ tọa hỏi tiếp. Lê Thanh Hiền: “Có nghĩ tới nhưng lúc đó không dám khẳng định. Tuy nhiên sau đó thì biết khi điều tra viên không hỏi han gì về Sơn nữa”.

Điều tra viên Nguyễn Công Triều đã nhận 27 triệu đồng và hai lượng vàng để “giúp” không khởi tố điều tra đối với Lâm Việt Sơn, dù Triều biết Sơn là đối tượng giao cho Hiền đi bán heroin. Trong ảnh đưa ra nhận dạng có Sơn nhưng khi các bị cáo trả lời “không biết”, bị cáo Triều liền chấp nhận mà không đấu tranh làm rõ.

BGR3VRzA.jpgPhóng to
Bị cáo Phan Văn Hải, nguyên luật gia
Trong khi đó, Triều lại triệu tập Sơn lên làm việc và... đòi thêm tiền! Sơn đã phải “bao” Triều đi ăn nhậu nhiều lần và đưa tiếp cho Triều hơn 35,7 triệu đồng. Cuối cùng, Sơn thoát khỏi vòng tố tụng, còn đối tượng cầm đầu đường dây ma túy là Dũng “đui” cũng thoát thân cho đến khi bị bắt trong một vụ án khác.

Dũng “đui” khai nhận: “Khi nghe Tài nói có thể lo được thì bị cáo không tin vì Hiền bị bắt quả tang, nhưng Tài nói thêm có thể khoanh vụ án lại nên đồng ý chi tiền”.

Heroin giấu trong bao thuốc lá, cốp xe…

P41ZKGVQ.jpgPhóng to

Bị cáo Nguyễn Công Triều, nguyên điều tra viên Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM - Ảnh: M.L.

Trong các phi vụ mua bán trái phép chất heroin lên đến 40,4 bánh (tương đương 14.140 gam), đường dây do Dũng “đui” cầm đầu đã được tổ chức một cách hết sức tinh vi. Dũng khai nhận nguồn hàng từ trùm ma túy Trần Văn Thanh (chủ khách sạn Quang Thắng trên đường Nguyễn Văn Cừ, quận 1, TP.HCM, đã tự tử chết trong trại tạm giam) cung cấp, sau đó về giao cho các bị cáo Hiền, Sơn, Bình... đem đi bán lẻ cho các “đại lý” khác như vợ chồng Thành “sùi”, Sơn “đen”... Các bị cáo “đàn em” đi giao heroin cho Dũng ngoài thù lao 500.000 đồng/cây heroin bán được, còn được Dũng “đài thọ” toàn bộ chi phí ăn, ở, đi lại.

Các bị cáo khai “hàng” được giấu trong bao thuốc lá, trong cặp và trong cốp xe. Khi hai bên hẹn nhau vào quán cà phê, không được đề cập gì đến việc mua bán mà chỉ im lặng mang “hàng” về, sau đó bán được mới thanh toán tiền bạc. “Một tuần tiêu thụ bao nhiêu bị cáo không nhớ hết, nhưng cứ khoảng một tháng thì bị cáo đến nhà Thanh lấy heroin một lần khoảng chục bánh” - bị cáo Dũng khai. Chỉ riêng số tiền lời từ cung cấp hàng trắng cho các đường dây ma tuý, Trần Văn Thanh đã mua được khách sạn Quang Thắng với giá 1.000 lượng vàng.

Hôm nay, 30-12, phiên tòa tiếp tục phần thẩm vấn.

VÕ HỒNG QUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên