
Phương Mỹ Chi tại chung kết Sing! Asia.
Trải qua gần hai tháng, Phương Mỹ Chi là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong top 3 chung cuộc của Sing! Asia, tranh tài cùng các đối thủ mạnh đến từ Trung Quốc và Nhật Bản.
Phương Mỹ Chi song ca cùng Hoàng Linh
Ở vòng đầu tiên, bốn thí sinh được chia cặp song ca cùng nghệ sĩ khách mời. Phương Mỹ Chi bắt cặp với Hoàng Linh - nữ ca sĩ nổi tiếng Trung Quốc - thể hiện bản hit Lạc trôi của Sơn Tùng M-TP, được phối lại hoàn toàn.
Điểm nhấn của tiết mục nằm ở phần thể hiện song ngữ Việt - Trung, kết hợp hài hòa giữa giọng hát bè của cả hai. Người phối còn tăng chiều sâu cảm xúc cho tiết mục bằng cách đưa vào nhạc giao hưởng, giữ vững tinh thần hiện đại lẫn bản sắc dân tộc. Màn trình diễn này thuyết phục ban giám khảo và mang về 202,8 điểm, cao nhất vòng một.

Phương Mỹ Chi thể hiện ca khúc Chopstick.
Bước vào phần solo - vòng đấu quyết định top 3, Phương Mỹ Chi mang đến ca khúc Chopstick, do cô và DTAP đồng sáng tác riêng cho chương trình. Lấy cảm hứng từ câu chuyện bó đũa trong văn hóa Việt, ca khúc mang thông điệp mạnh mẽ về tình bạn, sự gắn kết và đoàn kết giữa các quốc gia châu Á.
Tiết mục sử dụng các nhạc cụ dân tộc như đàn bầu, đàn tranh ở phần mở đầu để tạo điểm nhấn văn hóa. Phương Mỹ Chi thể hiện ca khúc bằng ba ngôn ngữ: Việt, Anh, Trung. Ở phần kết, nhiều em nhỏ trong trang phục truyền thống các dân tộc châu Á bước ra sân khấu, góp phần tạo nên một bức tranh hòa hợp, sống động.
Màn trình diễn này giúp cô giành 406,8 điểm, chính thức xếp hạng ba, chỉ kém á quân Chu Phi Ca (Trung Quốc) 0,8 điểm và quán quân Miyuna (Nhật Bản) 4,2 điểm.
Diva Trương Lương Dĩnh - thành viên ban giám khảo - đánh giá cao sự chỉn chu của tiết mục: "Phương Mỹ Chi tự đặt ra thử thách khi thể hiện một bài hát quá khó. Tôi rất vui được nghe ca khúc này ở chung kết".
Nhà sản xuất âm nhạc Âu Đinh Ngọc thậm chí bày tỏ: "Cô ấy không đến thi mà như đang biểu diễn live show. Mọi thứ đều hoàn hảo. Nếu tôi ở Việt Nam, chắc chắn xin làm nhà sản xuất cho cô ấy".
Phương Mỹ Chi cảm thấy mãn nguyện
Sau đêm chung kết, Phương Mỹ Chi nghẹn ngào chia sẻ: "Tôi đã cố gắng rất nhiều. Nếu không tham gia Sing! Asia, tôi đã không có tiết mục Chopstick. Tôi thấy mãn nguyện với mọi thứ".
Nữ ca sĩ cũng xúc động khi nói về trải nghiệm đáng nhớ tại cuộc thi: "Châu Á không còn là điều gì đó xa vời trên sách vở hay màn hình tivi nữa, mà hiện lên rất gần gũi trong cuộc thi này. Tôi cảm nhận tinh thần châu Á từ cách các thí sinh kể chuyện, cư xử, đến nét văn hóa riêng của từng quốc gia".

Phương Mỹ Chi bật khóc sau đêm chung kết.
Trong gần hai tháng đồng hành cùng chương trình, Phương Mỹ Chi không ngừng làm mới bản thân qua mỗi tiết mục. Cô kết hợp võ Vovinam trong bài Buôn trăng, mang điệu múa dân gian trống cơm lên sân khấu với bản mashup Lý Bắc bộ, thậm chí thể hiện khả năng rap trong ca khúc Vũ trụ có anh.
Phong cách biểu diễn đa dạng, sáng tạo cùng bản lĩnh sân khấu đã giúp Phương Mỹ Chi chinh phục không chỉ ban giám khảo mà còn hàng triệu khán giả theo dõi chương trình trên toàn châu Á.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận