Tối 21-11, bà Phan Thị Mai (hay còn gọi là Mailisa) cùng chồng là Hoàng Kim Khánh - chủ thẩm mỹ viện Mailisa, bị bắt với cáo buộc buôn lậu. Thông tin này ngay lập tức bùng nổ trên cõi mạng. Nhưng bất ngờ nhất không phải cú "ngã ngựa" của một thương hiệu làm đẹp lớn, mà chính là phản ứng… sững sờ nhưng vẫn đầy kiên định của các bậc phụ huynh.
Nhiều bà mẹ không tin Mailisa đã bị bắt
Một số cư dân mạng kể rằng khi đem tin "idol của mẹ" đang vướng vòng lao lý để thông báo, các mẹ lập tức phản bác như thể con vừa lan truyền tin đồn thất thiệt: "Mới thấy đi làm từ thiện xong nha con!" hay "Hôm kia livestream tư vấn da vẫn tươi roi rói mà!".
Thậm chí, có phụ huynh còn trấn an: "Cứ yên tâm", bất chấp việc con cái bày cả loạt đường link báo chính thống ra.

Không chỉ Mailisa, nhiều netizen còn nhắc lại vụ việc Hoàng Hường - từng là một idol chuyên đi làm từ thiện của nhiều bậc phụ huynh, người lớn tuổi. Khi thông tin Hoàng Hường bị khởi tố được công bố chính thức bởi cơ quan vào ngày 1-10, nhiều phụ huynh cũng nhất quyết... không tin.
Không ít netizen cho biết mẹ của mình khẳng định "Hoàng Hường vừa livestream đi từ thiện mà" hoặc "Người ta hiền khô, sao mà bị bắt được".
Có vẻ như, chỉ cần idol của các bà mẹ từng xây dựng hình ảnh đẹp đẽ, thường xuyên đi làm từ thiện là lập tức được cấp một loại "lá bùa miễn truy cứu", khiến mọi thông báo bắt giữ từ cơ quan chức năng đều bị xem như… tin thất thiệt do "đám trẻ trên mạng" dựng lên.
Bê bối của Mailisa
Ngày 21-11, Bộ Công an đã khởi tố vụ án buôn lậu xảy ra tại Công ty MK Skincare cùng các đơn vị trong hệ sinh thái Mailisa. Đồng thời, khởi tố và bắt tạm giam 8 người, bao gồm bà Phan Thị Mai – Giám đốc Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Mailisa và ông Hoàng Kim Khánh – Tổng giám đốc hệ thống.
Trước đó, ngày 13-11, lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra hàng loạt cơ sở Mailisa tại TP.HCM, Hà Nội, Đắk Lắk, thu giữ nhiều tài liệu và thiết bị phục vụ điều tra.
Theo kết quả điều tra ban đầu, trong giai đoạn năm 2020-2024, bà Mai và ông Khánh đã mua số lượng lớn mỹ phẩm giá rẻ từ Quảng Châu (Trung Quốc) – loại không đạt chuẩn chất lượng, không có giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS).
Để hợp thức hóa nguồn gốc, nhóm này được cho là đã câu kết với một số đối tượng người Trung Quốc, lập hợp đồng ngụy tạo, đổi xuất xứ từ Quảng Châu thành Hong Kong để xin được CFS từ Hong Kong. Sau đó, hàng được nhập lậu về Việt Nam, dán mác "mỹ phẩm Hong Kong cao cấp" và bán với giá cao hơn gấp nhiều lần.
Theo Bộ Công an, chỉ tính riêng ba sản phẩm chủ lực trong hệ thống, nhóm bị can đã thu về hàng nghìn tỉ đồng lợi bất chính.

Bà Phan Thị Mai và ông Hoàng Kim Khánh tại cơ quan điều tra - Ảnh: Bộ Công an
Thương hiệu lớn, hình ảnh đẹp và lý do khiến nhiều phụ huynh… khó tin
Mailisa là thương hiệu thẩm mỹ có tiếng, thành lập từ năm 1998, sở hữu hệ thống chi nhánh khắp cả nước. Bà Phan Thị Mai nổi bật với hình ảnh "nữ doanh nhân thành đạt", thường xuyên livestream tư vấn làm đẹp, quảng bá sản phẩm và xuất hiện trong các hoạt động thiện nguyện.
Cũng chính sự quen mặt và phong cách truyền thông mạnh tay, ấn tượng khiến nhiều bà mẹ xem bà Mai như "chị đẹp của ngành làm đẹp", từ đó… phản ứng sững sờ, không tin khi nghe tin idol bị bắt.
Hiện cơ quan điều tra khẳng định đang tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng vụ án, đồng thời kê biên và phong tỏa tài sản để phục vụ thu hồi cho Nhà nước. Khách hàng trong các vụ mua bán mỹ phẩm chưa bị đặt vào diện xử lý.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười




Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận