Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua ghi lại cảnh một phóng viên Pakistan đứng tường thuật trực tiếp giữa dòng nước lũ dâng cao đến ngang cổ, tay vẫn cầm micro, trong khi dòng nước chảy xiết xung quanh. Video được quay gần đập Chahan, thành phố Rawalpindi - nơi đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ.
Nam phóng viên Pakistan tác nghiệp giữa dòng nước xiết khiến nhiều người rùng mình.
Trong clip, nam phóng viên xuất hiện với phần thân dưới ngập hoàn toàn trong nước, chỉ còn phần đầu và tay lộ ra. Khi nước dâng cao, anh cố giữ thăng bằng để hoàn tất phần ghi hình, cho đến khi bị dòng chảy cuốn ra khỏi khung hình. Khoảnh khắc này khiến không ít người sốc và lo sợ điều tồi tệ đã xảy ra.
Một số kênh truyền thông và người dùng mạng, đặc biệt ở Ấn Độ, đã nhanh chóng đưa tin rằng phóng viên này "đã bị cuốn trôi" hay thậm chí "đã thiệt mạng". Những tiêu đề giật gân như "phóng viên tử nạn khi đưa tin về lũ" xuất hiện trên các nền tảng tin tức và mạng xã hội, khiến câu chuyện càng thêm hỗn loạn.
Trong khi đó, nhiều cư dân mạng còn lầm tưởng đây là sản phẩm của AI, bởi tình hình mưa lũ trong đoạn clip quá khốc liệt.
Danh tính nam phóng viên can đảm
Theo India Today, nam phóng viên trong đoạn video là Ali Musa Raza của Đài Rohi TV, hoàn toàn vẫn an toàn. Trong một cuộc trao đổi sau đó, Ali Musa Raza đã xác nhận mình không bị cuốn trôi, và cũng không hề bị thương trong lúc tác nghiệp. Anh chỉ đứng trong nước một thời gian ngắn để ghi hình và đã nhanh chóng rời đi sau đó.
Sự việc làm dấy lên nhiều phản ứng trái chiều. Một số người khen ngợi sự dũng cảm, chuyên nghiệp của Ali khi không ngại nguy hiểm để đưa tin, trong khi nhiều người khác chỉ trích ê kíp sản xuất vì đã để phóng viên mạo hiểm tính mạng trong điều kiện thời tiết cực đoan.

Tình hình mưa bão tại Pakistan đang diễn biến phức tạp.
Dù gây tranh cãi, đoạn clip cũng góp phần thu hút sự chú ý đến tình trạng mưa lũ nghiêm trọng tại Pakistan. Theo giới chức tỉnh Punjab, ít nhất 54 người đã thiệt mạng vì mưa lũ tính đến ngày 17-7. Lượng mưa trong 15 ngày đầu tháng 7 tại Punjab đã cao hơn 124% so với cùng kỳ năm ngoái, gây quá tải hạ tầng và cản trở công tác cứu hộ.
Trên toàn quốc, nhiều ngôi làng bị nhấn chìm do lũ quét, trong khi số liệu từ cơ quan khí tượng Pakistan cho thấy lượng mưa tháng 7 năm nay tăng 82% so với năm 2024, khiến cuộc khủng hoảng khí hậu tại các khu vực dễ tổn thương càng thêm trầm trọng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận