
Phi Thanh Vân và Miu Lê trong phim Những thiên thần áo trắng (2010).
Giữa lúc những thông tin tiêu cực đang bủa vây nữ ca sĩ Miu Lê, Phi Thanh Vân bất ngờ có một bài đăng dài lúc 1h sáng, hút hàng chục nghìn lượt like (thích).
Không phán xét, không lên án, Phi Thanh Vân chọn cách nhìn lại một hành trình dài từ thuở cả hai còn đóng chung bộ phim Những thiên thần áo trắng của đạo diễn Lê Hoàng.
Ký ức của Phi Thanh Vân về Miu Lê
Trong mắt Phi Thanh Vân - người vào vai cô hiệu trưởng nghiêm túc - Miu Lê là một cô bé có ánh mắt trong veo và nụ cười vô tư.
Phi Thanh Vân nhớ như in hình ảnh một đứa em ríu rít kể chuyện nghề, chuyện đời. Ngày đó, Miu Lê chưa phải là ngôi sao hạng A, điều kiện còn khó khăn đến mức phải tự dưỡng tóc, thậm chí tự mày mò làm tóc giả vì không có tiền ra tiệm.
Chính sự nỗ lực và nét hồn nhiên "như một đám mây nhỏ" ấy đã giúp cô gái trẻ chiếm trọn tình cảm của các tiền bối. Cái tên Miu Lê cũng ra đời từ chính vai diễn July Miu - một lớp trưởng thông minh, cá tính từ Anh trở về.
Với Phi Thanh Vân và cả đạo diễn Lê Hoàng, sự thành công của Miu Lê sau này với hàng loạt bản hit và vai diễn điện ảnh là niềm tự hào của những người đi trước khi thấy đứa em mình thương trưởng thành bằng chính thực lực.

Theo Phi Thanh Vân, thời điểm đóng "Những thiên thần áo trắng", Miu Lê là cô bé trắng trẻo, hồn nhiên, trong sáng...

Trong "Những thiên thần áo trắng", Phi Thanh Vân vào vai hiệu trưởng nghiêm khắc.
Phi Thanh Vân: "Ma túy thật sự đáng sợ…"
Thế nhưng, sự nghiệp rực rỡ ấy của Miu Lê đang đứng trước bờ vực sau thông tin cô bị bắt vì sử dụng ma túy cùng nhóm bạn ở bãi biển Cát Bà (Hải Phòng).
Phi Thanh Vân không giấu nổi sự tiếc nuối cho một tài năng, một hành trình đẹp. Cô thẳng thắn nhìn nhận rằng ma túy thật sự đáng sợ vì nó không hủy hoại con người ngay lập tức mà kéo họ rời xa chính mình từng chút một. Nó lấy đi ánh mắt trong trẻo ban đầu và có thể xóa sạch tương lai mà một nghệ sĩ đã mất bao năm gầy dựng.

Miu Lê bị bắt vì sử dụng chất cấm.
Showbiz vốn dĩ hào nhoáng nhưng đầy rẫy áp lực, cô đơn và mệt mỏi. Đó là sự thật mà bất kỳ người trong cuộc nào cũng thấu hiểu. Tuy nhiên Phi Thanh Vân nhấn mạnh rằng chất kích thích chưa bao giờ là "phao cứu sinh" cho những bế tắc đó. Thay vì phán xét, cô gửi gắm một thông điệp nhân văn: "Nếu mệt quá thì nghỉ. Nếu sai thì đối diện. Nếu lạc đường thì quay lại".
Bài viết của Phi Thanh Vân nhận được hàng chục nghìn lượt tương tác không chỉ vì chạm đến scandal đang nóng hổi, mà vì nó nhắc nhở về giá trị của sự tử tế và cái giá đắt của những phút giây lầm lỡ.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận