Chẳng ai ngờ, một ca khúc indie của ban nhạc mới toanh MAYDAYs lại có thể "vượt mặt" các siêu phẩm V-pop được đầu tư hoành tráng. Phép màu lặng lẽ ra mắt vào dịp Lễ tình nhân, với giai điệu ngọt như mía lùi và ca từ tình bể bình.
Ban đầu, ca khúc chỉ được biết đến như nhạc phim của Đàn cá gỗ, bộ phim đoạt giải Cánh diều vàng của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt.

Ca khúc Phép màu là bản nhạc phim Đàn cá gỗ
Nhưng rồi, "điều kỳ diệu" đã xảy ra. Đoạn điệp khúc Chẳng phải phép màu vậy sao chúng ta gặp nhau bỗng trở thành "câu cửa miệng" của giới trẻ. Từ TikTok đến Facebook, từ những câu chuyện tình yêu đẫm nước mắt đến những khoảnh khắc diễu binh hùng tráng, đâu đâu cũng vang lên giai điệu của Phép màu.
Thậm chí, nhiều nghệ sĩ tên tuổi cũng đổ xô cover, khiến ca khúc càng thêm nổi đình nổi đám.
Với hiệu ứng viral bền bỉ và đa nền tảng, bài hát indie này đạt được nhiều thành tích bất ngờ chỉ sau hai tháng ra mắt: #1 Top 100: Vietnam (Apple Music), chuỗi 55 ngày #1 Daily Viral Songs (Spotify).
MV cùng các video liên quan trên YouTube cũng cán mốc 10.000.000 lượt xem. Trên Spotify, bài hát thu hút hơn 4.000.000 lượt nghe, mang về hơn 500.000 người nghe hằng tháng cho MAYDAYs - một ban nhạc hoàn toàn mới.
Phép màu (Đàn cá gỗ OST) - MAYDAYs ft. Minh Tốc - Official MV
Phép màu: Câu chuyện về những kẻ mộng mơ
Sự thành công của Phép màu không chỉ là câu chuyện về một ca khúc hay, mà còn là câu chuyện về những con người dám mơ, dám làm.
Đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt, người được mệnh danh là kẻ liều lĩnh của showbiz Việt, đã chơi một ván bài tất tay khi quyết định xây dựng cả một bộ phim xoay quanh một bài hát... chưa thành hình.
Anh chia sẻ: "Tôi viết một bộ phim cho ca khúc đó ở vị trí trung tâm. Nếu bài đó hay, thì phim hay. Bài đó dở, phim bớt hay một chút".
Nhưng liều ăn nhiều, Thành Đạt đã đúng. Phép màu không chỉ hay, mà còn quá hay, vượt xa mọi kỳ vọng. Ca khúc đã trở thành "cú hit ngủ quên" (sleeper hit) của năm, leo lên vị trí số 1 trên Apple Music và chiếm đóng các bảng xếp hạng khác.

Ban nhạc MAYDAYs
Ít ai biết rằng, để có được MV Phép màu lung linh và đầy cảm xúc, đạo diễn Thành Đạt đã đưa ra một yêu cầu khó đỡ cho ban nhạc MAYDAYs: phải có một đoạn guitar solo... dưới nước. Và thế là, tay guitar Minh Tốc đã phải "lặn ngụp" để cho ra đời những nốt nhạc ướt át nhưng đầy mê hoặc.
Phép màu không chỉ là một ca khúc, mà còn là một câu chuyện "dở khóc dở cười" về sự "lên ngôi" của những điều bất ngờ. Nó cho thấy rằng, đôi khi, những thành công lớn nhất lại đến từ những nơi ta ít ngờ nhất, và những ý tưởng "điên rồ" nhất lại có thể tạo ra những Phép màu thật sự.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận