"Văn ôn võ luyện" 12 năm dài đằng đẵng, kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 là cột mốc đánh dấu của hàng trăm ngàn sĩ tử, đặt những bước chân đầu tiên vào ngưỡng cửa cuộc đời. Sang 1 trang mới, hàng loạt gánh nặng tâm lý đè nặng bấy lâu cũng được dỡ bỏ.
Thế nhưng cũng vì chính nguyên do ấy, thoải mái quá đã tạo nên một trend vô cùng thú vị hậu kỳ thi: khoe sách vở "cày cuộc" bấy lâu.
Mà đâu có ai ngờ, các cô cậu học trò này chẳng thể dùng rổ để đựng nữa, ai nấy đều phải chất chồng, chất đống mới chụp được trọn lượng tài liệu đã sử dụng, khiến ai nấy đều không khỏi kinh ngạc, tự hỏi, chúng ta đã vượt qua 12 năm học ấy như thế nào...
Chồng sách vở cao gần bằng chiều cao trung bình của một bạn nữ sinh phổ thông luôn nhé!(Ảnh: Trường Người Ta)
Với lượng sách vở này thì "soái ca m8" cũng đành chịu thua... (Ảnh Trường Người Ta)
Phải chăng học sinh Việt Nam đều là "siêu nhân"?!
Chồng tài liệu này gối đầu chồng tài liệu kia, chờ đến lượt cân ký thôi mà cũng thấy... hoảng.
Tài liệu "tụi em" sẵn sàng theo các anh chị đồng nát về nhà mới rồi đây này.
Từ chối hiểu! Với lượng tập vở như này, chắc hẳn chủ nhân của chúng là một sĩ tử chăm học lắm đây.
Thôi, thi xong rồi! Muốn "hack" não nữa thì đành phải chờ kết quả thi tốt nghiệp THPT vào tuần tới nhé!
Fan truyện tranh nhưng bị gia đình ép học...
Vài ba chồng sách của em liệu sánh bằng các anh chị, bạn bè gần xa? (Ảnh Trường Người Ta)
Tầm này thì còn lưu luyến gì nữa, cỡ 2.000 tài liệu thôi.Không ít bình luận hài hước được để lại phía dưới những bài đăng tương tự như vậy của những "nhất quỷ nhì ma". Thế mới thấy, thời học trò qua rồi đáng yêu và đáng nhớ lắm!
- Không hiểu ngày ấy làm thế nào để "nhồi" hết ngần ấy lượng kiến thức từ các môn Toán, Lý, Hoá, Sinh, Văn, Anh, Sử, Địa vào chiếc não nhỏ bé này?!
- Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, em đã không còn phải thấy những chồng sách vở đầy mới mẻ kia.
- Công nhận khủng khiếp thật. Nhớ ngày mình dọn dẹp bớt sách vở, tiếc lắm nhưng giữ lại hết cũng chẳng biết làm gì?
- Hình như trọng lượng sách vở tỉ lệ nghịch với kích thước não nhỉ...
- Chồng sách kia còn cao hơn cả mình nữa đấy, cả nhà ạ!
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận