Ngày 19-10, một người đàn ông 43 tuổi ở Nhật Bản thừa nhận trước tòa việc chiếm giữ trái phép "của rơi" - là một chiếc túi chứa 22 triệu yen (khoảng 3,6 tỉ đồng), mà ông nhặt được trên đường. Chỉ khoảng bốn tháng rưỡi sau khi phát hiện số tiền lớn, ông đã bị bắt, trong khi phần lớn số tiền đã được sử dụng.
Theo TBS News DIG, bị cáo là Takuya Suenaga, sống tại thành phố Higashimatsushima, tỉnh Miyagi. Vụ việc xảy ra ngày 5-3, khi ông vừa rời bệnh viện ở thành phố Sendai, cũng là lúc ông vừa được thông báo căn bệnh ung thư đã tái phát. Bác sĩ cho biết ông có thể chỉ còn sống từ hai đến ba tháng.
Trên đường đi gần ga Sendai, thuộc quận Aoba, Suenaga nhìn thấy một chiếc túi bị bỏ lại bên đường. Chiếc túi chứa đầy tiền mặt do nhân viên một công ty bảo vệ đánh rơi trong lúc vận chuyển doanh thu của một cơ sở giải trí.
Ban đầu, ông đi qua nhưng sau đó quay lại vì tò mò về thứ bên trong. Suenaga mua một con dao rọc giấy, mang chiếc túi vào nhà vệ sinh công cộng gần đó rồi mở ra. Khi phát hiện 22 triệu yen tiền mặt, ông cho rằng đó là "món quà từ Thượng đế".

"Nhặt được của rơi tạm thời bỏ túi" thay vì tìm cách hoàn trả, người đàn ông Nhật đã vướng vào rắc rối trả góp khoản tiền đến 95 tuổi, bất chấp việc bác sĩ vừa chẩn đoán chỉ sống được thêm 2-3 tháng - Ảnh minh họa tạo bởi AI
Dùng 'của rơi' đi chữa bệnh, du lịch
Tại phiên tòa sơ thẩm ở Sendai ngày 19-10, Suenaga thừa nhận nội dung cáo buộc. Theo thông tin được công bố tại phiên xử, trong khoảng bốn tháng rưỡi trước khi bị bắt vào tháng 7, ông đã tiêu khoảng 18 triệu yen, tương đương gần 3 tỉ đồng.
Số tiền được dùng cho việc điều trị ung thư và các chuyến đi, trong đó có du lịch tới vùng Ise của Nhật Bản và Việt Nam. Như vậy, phần lớn khoản tiền nhặt được đã được sử dụng trước khi vụ việc dẫn đến phiên tòa.
Vụ việc được xét xử với tội danh chiếm đoạt tài sản bị đánh rơi. Tại phiên sơ thẩm, công tố viên đề nghị mức án một năm tù giam. Phía bào chữa đề nghị tòa xem xét cho bị cáo hưởng án treo, viện dẫn hoàn cảnh ông vừa nhận thông báo ung thư tái phát và tiên lượng chỉ còn sống vài tháng.
Tòa dự kiến tuyên án vào ngày 6-11 tới đây.
Trong khi đó, số tiền 22 triệu yen mà công ty bảo vệ bị mất đã được công ty bảo hiểm bồi thường. Còn về phần Suenaga, ông phải hoàn trả cho bên bảo hiểm theo hình thức trả góp, mỗi tháng 30.000 yen (khoảng 5 triệu đồng).
Với mức thanh toán này, việc hoàn trả toàn bộ khoản tiền có thể kéo dài đến năm 2078, khi Suenaga bước sang tuổi 95.
Tại phiên tòa, khi được hỏi về việc hoàn trả tiền trong bối cảnh từng được bác sĩ tiên lượng chỉ còn sống từ hai đến ba tháng, Suenaga cho biết ông sẽ trả lại tiền và muốn tìm việc làm.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận