Năm xưa anh bị HLV trù dập, năm nay anh trở lại sút tung lưới đội bóng cũ và có màn ăn mừng ‘chất như nước cất’ trước mặt ông thầy cố nhân.

Kevin Ellison là cầu thủ của Newport County, mới chuyển đến từ Morecambe vào năm ngoái. Đây là lần đầu tiên anh tái ngộ đội bóng cũ. Chân sút 42 tuổi cho thấy anh gừng càng càng cay, khi ghi bàn ở phút 79 ấn định chiến thắng 3-1 cho Newport County.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu Ellison không ăn mừng như điên như dại, đã thế còn chạy tới trước mặt ông thầy cũ Derek Adams để “cà khịa”.
Màn ăn mừng của Ellison nhanh chóng gây sốt. Số là trong giai đoạn cuối ở Morecambe, Ellisons bị Adams cho tập một mình, không đăng ký thi đấu vì mâu thuẫn giữa cả hai. Đáng lưu ý là
Ellison là huyền thoại của Morecambe khi có gần 400 trận thi đấu cho đội bóng ở giải hạng Tư nước Anh này. Thậm chí Ellison có năm còn làm HLV tạm quyền, trước khi kẻ thù Adams đến tiếp quản và đá anh ra đường.
Có lẽ vì quá cay, nên dù đã ở tuổi 42, Ellison vẫn có pha ăn mừng hết sức “trẩu tre” như thế.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận