Ông Trời: Con người thật rắc rối, cái gì cũng réo tên ta
Làm ăn được cũng kêu Trời, trúng số cũng kêu Trời mà rắc rối cũng kêu Trời là sao?
Làm ăn được cũng kêu Trời, trúng số cũng kêu Trời mà rắc rối cũng kêu Trời là sao?
Các ông thần mưa, gió, sấm sét tỏ ra bức xúc vì Ngọc Hoàng chẳng hiểu gì về công việc đầy áp lực của họ.
'Làm sao mà anh có thể rời xa em được', gió bão said.
Trời nắng nóng, khách vô 'ngắm hàng' đông nghẹt nhưng sao doanh số không tăng vậy ông Trời!?
Vẫn biết nắng mưa là chuyện của Trời, thế nhưng thời tiết lúc giao mùa thật trớt quớt...
Ông Trời ngày càng quá tải vì hễ có chuyện gì "khó giải thích" là người ta lại đổ lỗi cho ổng.
Trời nóng quá thì bị kiện, làm mưa thì bị khiếu nại gây dột nóc nhà... Ông Trời có làm gì cũng 'tới công chuyện'.
Vỡ gạch lát vỉa hè, nứt đường, bong tróc biển báo, mưa ngập... đều tại ông Trời hết.
Mọi năm ông Trời vẫn cải trang xuống hạ giới vi hành, nhưng năm nay thì khác, ổng phải xuống để... xin lỗi.
Không biết ai đúng ai sai trong cuộc tranh cãi "con gà hay quả trứng có trước" giữa Táo thoát nước và ông Trời...

Thấy chị chủ vừa ngả người ra định lưu thông khí huyết, mà chú chó golden tưởng nguy hiểm nên đã lao ra đỡ đầu cho chị ngay lập tức.

Bạn chú ý đến chi tiết nào đầu tiên trong bức tranh này, điều đó sẽ bật mí 'tuổi tâm hồn' - mức độ trưởng thành bên trong con người bạn.

Phép tính này trông sai hoàn toàn, nhưng bạn chỉ cần di chuyển 1 que diêm để biến nó thành đúng. Bạn tìm ra cách chưa?

Sân khấu làng giải trí Việt 2025 không hề thiếu ánh đèn. Chỉ có điều, thứ 'sáng nhất' lại không phải tác phẩm, mà là đời tư nghệ sĩ.

Hãy quan sát vào bức tranh và chọn cho mình một con mèo yêu thích nhất để khám phá cuộc sống mà mơ ước.
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
X