Từ đầu tháng 7, quầy mì xào của ông Vạn Thụ Phong (hay còn gọi là ông Vạn) tại thị trấn Tây Độ (huyện Hành Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) luôn thu hút đông người. Nhiều người đến không chỉ để thưởng thức món ăn mà còn muốn tận mắt chứng kiến cảnh ông vừa xào mì vừa liên tục nhún nhảy.
Mỗi khi đảo chảo, ông thường bước những bước ngắn, nhún người và di chuyển liên tục. Động tác này khiến nhiều người liên tưởng đến một điệu nhảy được thực hiện ngay bên bếp nóng.

Hình ảnh ông Vạn vừa xào mì vừa nhảy nhót lan truyền rộng khắp mạng xã hội Trung Quốc - Ảnh: Jimu News
Có một sự thật đằng sau ông lão vừa xào mì vừa nhảy nhót
Các video ghi lại cảnh ông làm việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người gọi vui ông là "ông lão nhảy nhót xào mì".
Tuy nhiên, ông Vạn cho biết những động tác này không phải chiêu trò để thu hút sự chú ý.
Sau nhiều năm làm việc vất vả, ông bị gù lưng nặng và thường xuyên đau lưng. Việc nhún người, bước những bước ngắn giúp ông lấy đà và tạo thêm lực để điều khiển chiếc chảo nặng.
Vì thế, thứ trông giống một màn biểu diễn vui mắt thực chất là cách ông thích nghi với công việc sau nhiều năm lao động.
Sự nổi tiếng bất ngờ khiến quầy mì xào nhỏ của ông trở thành điểm đến của nhiều người. Có thời điểm, hàng trăm người tập trung xung quanh để quay video cảnh ông làm việc.
Khu vực bên cạnh bếp vốn đã nóng lại càng trở nên oi bức khi đám đông vây kín. Nhiệt độ gần bếp được ghi nhận lên tới khoảng 41 độ C.
Dù vậy, ông Vạn vẫn tiếp tục công việc. Sau những khoảng nghỉ ngắn, ông lại quay vào bếp và tiếp tục xào mì cho khách.

Đám đông thực khách tò mò từ khắp nơi tìm đến ông lão ở thị trấn nhỏ.
Ông cho biết mình không quá đặt nặng chuyện kiếm tiền. Điều khiến ông tiếp tục công việc là niềm vui khi được làm điều mình yêu thích và nhận được sự yêu mến của khách hàng.
Từ một người bán mì xào bình thường, ông Vạn bỗng trở thành nhân vật được nhiều người tìm đến chỉ vì những bước chân đặc biệt bên chiếc chảo.
Nhiều người ban đầu bật cười khi nhìn thấy cảnh ông vừa xào mì vừa nhảy nhót. Nhưng khi biết lý do phía sau, họ nhận ra đó không phải một màn biểu diễn được chuẩn bị để câu khách.
Đó đơn giản là "nhịp điệu" mà một người lao động 67 tuổi đã tự tìm ra để tiếp tục công việc quen thuộc của mình.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận