Theo trang QQ, ông Lý đã tìm đến chương trình "Tiểu Lệ giúp đỡ" vào cuối tháng 10 để nhờ hỗ trợ tìm lại người yêu cũ, đã từng âm thầm giúp đỡ ông một khoản tiền lớn cách đây 24 năm.
Năm 1991, khi còn là chàng trai 23 tuổi, ông Lý gặp Tiểu Mã - người phụ nữ hơn mình hai tuổi, đã ly hôn và có một con nhỏ. Họ cùng làm việc trong một đơn vị, từ đồng nghiệp trở thành tri kỷ, rồi yêu nhau suốt gần tám năm.
Tình yêu ấy tưởng sẽ có một kết thúc đẹp, nhưng cha ông Lý lâm bệnh nặng. Trước khi qua đời, ông mong con trai lấy vợ gần nhà để tiện chăm sóc mẹ già. Vì chữ hiếu, ông Lý đành chấp nhận chia tay người yêu trong hòa bình. Sau đó, mỗi người đều lập gia đình riêng, mất liên lạc từ đó.

Ông Lý đi tìm người yêu cũ để trả nợ ân tình năm xưa.
Mười năm sau, khi bắt đầu khởi nghiệp, ông Lý gặp khó khăn chồng chất. Trong lúc tuyệt vọng, ông tìm lại Tiểu Mã, chỉ mong được tâm sự. Không do dự, bà lập tức chuyển cho ông 10.000 nhân dân tệ (tương đương hơn 37 triệu đồng), một số tiền cực lớn thời bấy giờ. Ông kể: "Khoản tiền ấy như cơn mưa giữa trời hạn, giúp tôi vực lại tinh thần để làm lại từ đầu".
Hai năm sau, công việc thuận lợi, ông muốn gửi lại số tiền ấy nhưng chẳng ngờ trong một lần mất điện thoại, ông cũng mất luôn liên lạc với người xưa.
Gần 30 năm cho hành trình đi tìm người yêu cũ
Nhiều năm qua, nỗi day dứt ấy vẫn theo ông Lý. Dù đã yên ấm với gia đình riêng, ông vẫn mong có một ngày được gặp lại Tiểu Mã - không phải để khơi lại tình cảm, mà để nói một lời cảm ơn và hoàn trả món nợ nghĩa tình năm nào.
Khi biết chồng muốn đi tìm "người cũ", vợ ông không những không ghen mà còn ủng hộ hết lòng. Bà nói: "Anh ấy chỉ muốn trả nợ ân tình. Làm được điều đó, tôi cũng thấy vui cho anh".
Được chương trình truyền hình hỗ trợ, ông Lý vượt hàng trăm cây số từ An Huy đến Hà Nam, nơi gia đình Tiểu Mã từng sinh sống. Ban đầu, việc tìm kiếm gặp khó khăn vì khu tập thể cũ đã được thay bằng khu chung cư mới. Nhưng chỉ sau khi câu chuyện được phát sóng, nhóm sản xuất nhận được tin nhắn từ một người tự xưng là con trai của Tiểu Mã.

Khoảnh khắc vỡ òa khi nhận được cuộc gọi từ con trai người yêu cũ.
Khi ông Lý nghe tiếng "chú ơi" trong điện thoại, ông bật khóc: "Chỉ cần nghe giọng là tôi biết ngay, đó là con trai của cô ấy". Nhờ cuộc gọi ấy, hai người cuối cùng cũng có thể liên lạc lại sau gần 30 năm.
Vài ngày sau, chương trình "Tiểu Lệ giúp đỡ" ghi lại khoảnh khắc xúc động khi ông Lý và Tiểu Mã gặp nhau. Ông mang theo món quà đặc biệt - 100.000 nhân dân tệ (hơn 370 triệu đồng), để trả lại món nợ năm xưa, gấp mười lần số tiền Tiểu Mã từng giúp.
Nhưng bà nhẹ nhàng từ chối. "Đúng là năm đó 10.000 tệ rất có giá trị, nhưng điều khiến tôi quý là nhân cách của anh ấy. Tình nghĩa quý hơn tiền bạc", bà nói.
Câu chuyện về "món nợ 10.000 tệ" nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội Trung Quốc, khiến nhiều người rưng rưng vì niềm tin vào lòng tốt và nhân nghĩa giữa đời thường.
Một cư dân mạng bình luận: "Thời đại này, người ta có thể quên nhau sau vài dòng tin nhắn, vậy mà ông ấy vẫn giữ lời hứa suốt gần 30 năm. Có lẽ, đó chính là tình cảm đẹp nhất: lòng biết ơn".
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười





Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận