Ở Tokyo (Nhật Bản), nếu bạn tình cờ thấy một cậu bé tươi cười, má phúng phính xuất hiện khắp nơi, từ xe buýt, trạm tàu điện, bảng chỉ dẫn, đến cửa kính các cửa hàng tiện lợi, thì rất có thể bạn vừa "gặp" Yu-kun, cậu bé được cư dân khu Adachi trìu mến gọi là "đứa trẻ biểu tượng".

Quá mê con, ông bố người Nhật thực hiện một chiến dịch "khoe con" rầm rộ khắp Tokyo.
"Khoe con" bằng bảng quảng cáo: Đúng là có 1-0-2!!!
Theo SCMP, Yu-kun không phải sao nhí, cũng chẳng phải gương mặt đại diện cho hãng sữa hay nhãn hàng thời trang nào. Cậu đơn giản là con trai của một ông chủ công ty bất động sản, đồng thời cũng là một người bố mê con như... điếu đổ.
Ông đã quyết định thực hiện chiến dịch quảng bá chưa từng có để chia sẻ sự dễ thương "không chịu nổi" của con với cả thành phố Tokyo. "Ngày bé, thằng bé đáng yêu quá trời quá đất. Tôi nghĩ Tokyo cần được thấy điều đó!", ông bố chia sẻ.
Không chỉ nói suông, ông bắt tay biến những khoảnh khắc tuổi thơ của con thành hơn 10 phiên bản thiết kế quảng cáo chính thức. Hình ảnh của Yu-kun xuất hiện trên các pano cao 2m, dán ở trạm tàu, in trên thân xe buýt, len lỏi khắp mọi ngóc ngách quen thuộc của người dân địa phương.
Ước tính đến nay, ông đã "đầu tư" gần 100 triệu yen (khoảng 17,9 tỉ đồng) cho chiến dịch "khoe con" có một không hai này.
Điều khiến người đi đường yêu thích loạt quảng cáo này không chỉ là độ phủ sóng, mà còn là cảm xúc chân thật trong từng tấm ảnh. Một trong những hình được nhớ đến nhiều nhất là khoảnh khắc Yu-kun bật khóc vì bị nghệ sĩ đường phố dọa giật mình.
Gương mặt nhăn nhó, nước mắt rơi lã chã của cậu bé được phóng to thành bảng quảng cáo khổng lồ, đặt ngay lối vào nhà ga, đủ khiến ai đi qua cũng phì cười.

Những khoảnh khắc đời thường của Yu-kun xuất hiện ở bất kỳ đâu giữa lòng đô thị Tokyo.
Không ít người ví loạt ảnh này như một "bảo tàng tuổi thơ" sống động giữa lòng đô thị, nơi cảm xúc hồn nhiên của một đứa trẻ được tôn vinh theo cách… chỉ có người Nhật mới nghĩ ra.
Chiến dịch kéo dài suốt nhiều năm, và ông bố "fan cứng" của con trai vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Mỗi lần Yu-kun có ảnh mới dễ thương, ông lại gọi nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đến chụp.
Dự kiến, ông sẽ sử dụng những hình ảnh tiếp theo để quảng bá cho các dự án bất động sản mà công ty ông triển khai. Nói cách khác: vừa PR được con, vừa PR luôn cả công ty - đúng chuẩn "một công đôi việc"?!

Chân dung ông bố mê con như... điếu đổ.
Hiện tại cậu bé trong ảnh ngày nào đã 16 tuổi, cao lớn, đi học, gặp bạn bè, và… không mấy mặn mà với độ nổi tiếng "bất đắc dĩ" của mình.
"Con không thích điều đó. Thật sự là không thích. Nếu bố nghĩ con dễ thương đến thế, sao không chuyển thẳng 100 triệu yen vào tài khoản ngân hàng của con đi?", cậu nửa đùa nửa thật chia sẻ trong một lần được hỏi ý kiến.
Ở Nhật Bản - nơi sự kín đáo thường được xem là chuẩn mực, việc một người bố công khai "khoe con" bằng chiến dịch trị giá gần 18 tỉ đồng là chuyện hiếm có. Nhưng có lẽ chính sự phá cách ấy mới tạo nên sức lan tỏa đặc biệt cho hình ảnh của Yu-kun, như một lời nhắc nhẹ nhàng về tình cảm gia đình không cần phải đúng khuôn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận