Cùng lắm thì mình về quê nuôi cá trồng rau
Cuộc sống thành thị mệt mỏi lắm rồi! Thôi chào mọi người, tôi về quê nuôi cá và trồng thêm rau đây!
Cuộc sống thành thị mệt mỏi lắm rồi! Thôi chào mọi người, tôi về quê nuôi cá và trồng thêm rau đây!
Rất tiếc là không, áp lực sẽ... chuyển từ kiểu này sang kiểu khác. Dù ở bất cứ đâu, thành thị hay nông thôn thì cũng luôn phải có sự cố gắng, nỗ lực.
"Nếu mà mệt quá thì cùng lắm mình về quê, mình nuôi cá và trồng thêm rau...".

Không chỉ gây thiện cảm bởi sự thông minh, thân thiện, chú chó vàng này còn được cộng đồng mạng ưu ái chấm hàng loạt đánh giá 5 sao trên Google Maps.

Một đoạn clip Lâm Vỹ Dạ đứng hát nghiêm túc bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội, đủ khiến khán giả ngỡ ngàng và bàn tán.

Bạn thấy trái tim hay củ cà rốt trước? Điều đó sẽ tiết lộ bạn là người cởi mở và sống rất thật với cảm xúc của mình.

Bắt chước mời người lạ đến nhà ăn cỗ quê, một nữ blogger trẻ mạnh tay bày 100 mâm tiệc giữa làng với hy vọng tạo nên sự kiện náo nhiệt. Thế nhưng, điều chờ đợi cô lại là khung cảnh trống trơn...

'Pha này may mà có cam, không là mệt với ông chú này rồi!', một người xem video hài hước bình luận.
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
X