Vũ Thư Điền, 29 tuổi, cho biết hiện đang làm thêm công việc bồi bàn tại một nhà hàng ở Bắc Kinh. Ngoài việc phục vụ, cô còn phiên dịch cho khách du lịch nước ngoài, tiếp nhận đơn đặt hàng, trò chuyện và giới thiệu ẩm thực. Mỗi ngày cô được nhận một bữa tối miễn phí kèm với mức lương bán thời gian.

Vũ Thư Điền làm bồi bàn để mưu sinh vì không kiếm được đúng công việc chuyên môn.
Nữ diễn viên có bằng thạc sĩ tại Anh: "Làm bồi bàn vẫn okela"
Tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành đạo diễn tại Đại học Sussex (Anh), Vũ Thư Điền từng có thời gian du học và thực tập tại Mỹ. Cô kể rằng từng làm lễ tân và dịch vụ khách hàng trong một khách sạn tại Mỹ, và ngay sau khi về Trung Quốc cũng đảm nhiệm vai trò phiên dịch cho đại sứ tại một diễn đàn truyền thông kéo dài ba ngày.
Dù vậy thu nhập từ nghề diễn không ổn định khiến cô gặp khó khăn trong việc trang trải chi phí sinh hoạt tại Bắc Kinh. "Tôi thường không có việc làm, trong khi tiền thuê nhà và ăn uống mỗi tháng rất tốn kém", cô nói.
Trước khi nhận công việc bồi bàn, Vũ Thư Điền từng thử sức với nhiều nghề như giao nước uống, phát tờ rơi, nhưng không phù hợp. "Tay chân tôi gầy yếu nên không thể hoàn thành nhiệm vụ giao hàng ở những nơi không có thang máy. Tình cờ tôi được nhận vào làm bồi bàn bán thời gian tại một nhà hàng. Thời gian làm việc linh hoạt, không ảnh hưởng đến các buổi thử vai", cô cho biết.
Từng biểu diễn hơn 1.000 vở kịch tại một nhà hát nhỏ trước khi trở về Trung Quốc, hiện Vũ Thư Điền chủ yếu nhận vai phụ như người mẹ, phản diện hoặc nhân vật phụ nữ độc ác trong các phim ngắn, phim thương mại. Cô từng tham gia bộ phim ngắn Kinh Nguyệt Phong Hoa.

Nữ diễn viên trẻ chấp nhận làm thêm để nuôi dưỡng ước mơ.
Nói về hành trình theo đuổi nghệ thuật, cô khẳng định không cảm thấy xấu hổ khi làm bồi bàn: "Không ít diễn viên trẻ làm nhiều việc cùng lúc: giao đồ ăn, livestream, mua hàng thuê… Mọi người đều đang đấu tranh cho ước mơ nghệ thuật của mình. Đây là trải nghiệm tốt, giúp tôi rèn luyện tiếng Anh, thế mạnh của bản thân".
Dù phải tạm thời rẽ hướng mưu sinh, Vũ Thư Điền vẫn giữ vững khát vọng diễn xuất: "Trở thành diễn viên là ước mơ của tôi. Nhưng trước hết, tôi phải tự nuôi sống bản thân. Trên đường đi, có thể tôi phải làm 10 công việc không thích để đạt được một điều tôi muốn. Miễn là có mục tiêu rõ ràng, tôi sẽ không bối rối hay lạc lối".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận