Showbiz muôn màu

NSƯT Cát Tường mở sân khấu kịch: ‘Tôi còn non nớt lắm’

TRAI ÚC

Đăng lúc 15:10 | 24/09/2024

Trao đổi với Tuổi Trẻ Cười, NSƯT Cát Tường nói hạnh phúc vì sau gần 30 năm hoạt động nghệ thuật, cô đã có sân khấu kịch riêng mang tên mình.

Dù sân khấu chưa chính thức mở cửa nhưng vừa qua Cát Tường vẫn tổ chức lễ giỗ Tổ, mời đồng nghiệp, bạn bè thân thiết đến dự, chung vui.

‘Sân khấu sẽ là cánh cửa mới cho tôi’

Hai năm qua, Cát Tường gặp nhiều biến cố nên công việc bị chững lại. Nhưng cô không bỏ cuộc, luôn tìm kiếm những cơ hội mới. Nghệ sĩ sinh năm 1977 nói may mắn khi gặp được hai người bạn có cùng chí hướng nên quyết tâm mở sân khấu.

"Sân khấu sẽ là cánh cửa mới cho công việc nghệ thuật của tôi. Chắc chắn một mình tôi thì không thể làm nổi. Tôi có một bạn quan hệ rộng và một người giỏi về kỹ thuật. Tôi thì lo mảng nội dung sân khấu. Ba cây chụm lại mới nên hòn núi cao.

Dù nhìn thấy sự khó khăn của ngành sân khấu hiện tại nhưng chúng tôi đối diện và thích nghi. Tôi phát triển sân khấu theo hướng đa năng, ngoài diễn kịch thì có thể tập tuồng, quay MV ca nhạc, livestream…

Sân khấu vừa phục vụ khán giả, vừa tạo được sân chơi lành mạnh cho các nghệ sĩ. Chắc chắn các nghệ sĩ khi cần thì tôi sẽ hỗ trợ hết mình, như kinh phí điện nước… để sân khấu được sáng đèn", Cát Tường trải lòng.

NSƯT Cát Tường mở sân khấu kịch: ‘Tôi còn non nớt lắm’ - Ảnh 1.

Cát Tường làm lễ giỗ Tổ tại sân khấu riêng. Ảnh: NVCC

NSƯT Cát Tường mở sân khấu kịch: ‘Tôi còn non nớt lắm’ - Ảnh 2.

Sân khấu được nghệ sĩ đầu tư chỉn chu, dành nhiều tâm huyết. Ảnh: NVCC

Theo Cát Tường, sau dịch COVID-19, nhiều sân khấu kịch lâu năm tại TP.HCM phải đóng cửa hoặc sáng đèn theo từng giai đoạn vì liên tục bù lỗ, không đủ kinh phí duy trì.

"Chỉ những sân khấu lớn, lực lượng diễn viên hùng hậu và lượng khán giả ổn định mới có thể sống nổi. Tôi còn non nớt lắm, không dám hy vọng hay mơ gì cao xa. Tôi chỉ biết cố gắng làm việc và cống hiến hết mình vì nghệ thuật", Cát Tường chia sẻ với Tuổi Trẻ Cười.

‘Tôi đã hết cô độc’

Sau buổi giỗ Tổ sân khấu riêng, video Cát Tường đứng trước bàn thờ Tổ khóc nức nở, kể những nỗi khổ khi làm nghề, được nhiều diễn đàn giải trí lan truyền, hút hàng nghìn bình luận.

Cụ thể, Cát Tường phát biểu trước các khách mời rằng: "Công việc này lắm thị phi. Khi mình làm tốt không ai khen nhưng làm lệch một cái là bị nói rất nhiều. Tôi chỉ mong anh em nghệ sĩ sẽ luôn yêu thương nhau".

VIDEO Cát Tường khóc nức nở tại sân khấu riêng gây chú ý.

Việc Cát Tường khóc lóc, kể khổ khiến nhiều khán giả nhớ đến vụ việc của Trấn Thành cách đây không lâu. Nam MC cũng đứng trên sân khấu, khóc khi nói về áp lực của giới nghệ sĩ như "khó nuốt hơn quý vị nghĩ", "hãy nếm 4 chữ hào quang rực rỡ đi để biết nó là cái gì"...

Theo nhiều khán giả, công việc nào cũng có áp lực, khó khăn riêng, giới nghệ thuật cũng không ngoại lệ. "Đó là lựa chọn chứ không ai bắt nghệ sĩ phải dấn thân rồi kể khổ. Những lúc nghệ sĩ sung sướng thì không thấy nhắc đến…", một khán giả nhận định.

NSƯT Cát Tường mở sân khấu kịch: ‘Tôi còn non nớt lắm’ - Ảnh 3.

Cát Tường làm nghề gần 30 năm. Cô nói hiện vẫn rất đam mê và còn nhiều hoài bão với nghệ thuật. Ảnh: NVCC

Trao đổi với Tuổi Trẻ Cười, Cát Tường thẳng thắn cho biết cô không quá thiếu thốn về kinh tế. Nữ nghệ sĩ từng được bố mẹ khuyên nên hạn chế công việc, dành thời gian cho bản thân. Thậm chí cô có thể chọn cuộc sống an nhàn ở quê nhà hay sang Úc cùng con gái. Nhưng vì đam mê nghệ thuật, cô chọn dấn thân vì còn rất nhiều mục tiêu, ước mơ trong nghề.

"Tôi chưa dám làm lễ khai trương sân khấu, cúng Tổ nghề thì bắt buộc phải làm. Tôi chỉ mời những đồng nghiệp thân thiết. Tôi mời chứ trong lòng lo lắng, sợ không ai dự. Như mọi người cũng biết, dịp giỗ Tổ sân khấu thì rất nhiều sân khấu cúng, tôi thì sinh sau đẻ muộn. Tôi không ngờ các anh chị lớn như NSND Việt Anh, NSND Trịnh Kim Chi… và nhiều diễn viên trẻ đến chúc mừng tôi.

Gần 30 năm làm nghề, tôi luôn làm việc độc lập. Trong giới showbiz, tôi cũng cô độc. Nhưng bây giờ tôi thấy mình không còn một mình nữa vì đã có sân khấu, được đồng nghiệp hỗ trợ.

Vì vậy tôi khóc vì xúc động, hạnh phúc chứ không có ý kể lể để nhận về lòng thương của khán giả. Thú thật, mở được một sân khấu, tôi vui, sướng, mừng lắm chứ có khổ gì đâu", Cát Tường trải lòng thêm với Tuổi Trẻ Cười.

NSƯT Cát Tường sinh năm 1977, nổi tiếng với vai trò diễn viên, đóng kịch, MC, ca hát.

Cô từng nhận các giải thưởng như Huy chương vàng Hội diễn kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc 2009 (vai bà Tâm trong vở Đôi mắt của biển), Huy chương bạc Liên hoan sân khấu kịch chuyên nghiệp toàn quốc 2012 (vai bà Tư cận vở Đôi bờ)...

Trong quá khứ, Cát Tường từng vấp ngã nhiều trong tình cảm nhưng chưa bao giờ mất niềm tin vào tình yêu. Nghệ sĩ nói hiện cô vẫn mở lòng, sẵn sàng yêu khi nhận thấy người đàn ông phù hợp.

NSƯT Cát Tường mở sân khấu kịch: ‘Tôi còn non nớt lắm’ - Ảnh 4.Lâm Vỹ Dạ: ‘Gia đình như một công ty, phải đầu tư và sinh lời’ NSƯT Cát Tường mở sân khấu kịch: ‘Tôi còn non nớt lắm’ - Ảnh 5.Hồ Văn Cường hát show nào là 'cháy vé', fan tặng hàng trăm triệu NSƯT Cát Tường mở sân khấu kịch: ‘Tôi còn non nớt lắm’ - Ảnh 6.Chàng trai Phú Yên biến lồng gà, chổi chà... thành thời trang ‘đẳng cấp’
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới SHOWBIZ MUÔN MÀU