Trong Bão ngầm của đạo diễn Đinh Thái Thụy, NSND Trần Nhượng khiến khán giả bất ngờ khi đảm nhận vai chính diện - thiếu tướng Văn Hoạch. Tuổi Trẻ Cười Online đã có buổi trò chuyện với NSND Trần Nhượng về điều này...
VÀO VAI CHÍNH DIỆN ĐỂ THAY ĐỔI HÌNH TƯỢNG
● Trong sự nghiệp, ông ghi dấu ấn với khán giả qua các vai phản diện, nhưng trong Bão ngầm ông lại đóng vai chính diện. Lý do gì khiến ông quyết định thay đổi mình như thế?
- Thực ra thế mạnh của tôi là vai chính diện, chứ không phải phản diện. Vào thập niên 1980, tôi rất gầy, nên hầu như là vào những vai chính diện, khắc khổ... Nhưng sau khi tôi “phát tướng”, các đạo diễn lại mời tôi vào vai phản diện, và được mọi người ghi nhận. Từ đó tôi như “đóng đinh” với những vai phản diện, tiêu cực.
Đến khi Bão ngầm được quay, đạo diễn lại mời tôi vào vai chính diện - thiếu tướng, giám đốc Công an tỉnh - Văn Hoạch. Tôi cảm thấy vui vì cũng muốn thể hiện một màu sắc khác với khán giả, để từ đó có điều kiện thay đổi hình tượng của mình.

● Vậy lần trở lại này, ông có cảm thấy áp lực?
- Tất nhiên là có rồi. Áp lực thứ nhất, vì các vai phản diện của tôi đã hằn sâu vào tâm thức của khán giả. Rất nhiều khán giả nhận xét chỉ cần tôi xuất hiện là biết ngay thế nào cũng là vai đểu hay vai trùm...
Áp lực thứ hai là với nhân vật thiếu tướng giám đốc công an mà tôi đảm nhận, khi chỉ đạo các chuyên án thì phải chuẩn về ngôn từ, thái độ biểu cảm... làm thế nào để toát lên được tác phong của một cán bộ công an cao cấp.
Ngoài ra lời thoại chỉ đạo chuyên án cũng được tác giả viết rất dài, nên tôi phải thuộc lời. Nó không chỉ đòi hỏi nói đúng, mà còn phải bật ra được ý ngầm trong từng câu thoại. Đặc biệt, tôi cũng luôn cẩn trọng trong việc dùng từ chuyên ngành, để tránh bị phản đối.
XÂY DỰNG VAI DIỄN RẤT “ĐỜI”
● Được biết, Bão ngầm quay tròn 1 năm với bối cảnh và thời tiết khắc nghiệt, hẳn ông cũng gặp nhiều khó khăn?
- Khó khăn là phải có rồi, bởi các địa danh quay phim ở rất nhiều tỉnh, có địa hình hiểm trở, khiến cho diễn viên gặp nhiều vất vả trong quá trình quay.
Tôi nhớ một lần quay tại Đắk Nông, chúng tôi phải quay ban đêm trong rừng sâu, hay cảnh quay tại Yên Bái thì phải lên những vùng núi cao, vào hang động... Chưa kể nhiều khi gặp thời tiết xấu, gây khó khăn cho việc đi lại, khiến thời gian quay kéo dài.
● Ông từng nhận xét vai diễn của mình rất “đời”, điều đó được thể hiện như thế nào trong phim?
- Nếu theo dõi phim, khán giả có thể thấy vai thiếu tướng Văn Hoạch là một người rất nóng tính, cương trực, thẳng thắn và cương quyết với tội phạm, cũng như những sai trái của đồng đội.
Nhưng đồng thời ông ấy cũng là một người rất tình cảm. Ví dụ ông ấy uất nghẹn khi đồng đội của mình bị mắc sai lầm. Đau đớn khi đồng đội hi sinh. Thậm chí ông gào lên khóc như một đứa trẻ...
Đấy là con người, là đời, và cũng là hình tượng cán bộ cao cấp của lực lượng công an mà tôi muốn xây dựng.
● Vậy có kỷ niệm nào khó quên với ông khi tham gia quay Bão ngầm?
- Có một kỷ niệm khiến tôi nhớ mãi là ngày quay ở Đắk Nông. Thời gian đó tôi bị thoát vị đĩa đệm, nên việc đi đứng rất khó khăn.
Trong một cảnh rất lớn, huy động hàng trăm diễn viên để quay một trận đánh vào hang ổ ma túy, tôi phải đứng liên tục để quay. Lúc quay xong, chân tôi tê không còn cảm giác gì nữa, nên tôi đã khuỵu xuống khiến cả đoàn phim lo sợ, vì nghĩ tôi bị đột quỵ, tôi phải trấn an mọi người là không sao...
ẤP Ủ CHƯƠNG TRÌNH KỶ NIỆM 50 NĂM LÀM NGHỀ
● Thành công trong sự nghiệp với những vai diễn đáng nhớ, nhưng trong cuộc sống riêng tư, hạnh phúc lại chưa mỉm cười với ông, khi vẫn cô đơn dù đã qua “2 lần đò”. Có bao giờ ông cảm thấy nặng lòng về chuyện này?
- Không đâu! Tôi khá lạc quan về chuyện này. Như tôi đã từng chia sẻ, trong cuộc sống ai cũng mong muốn một mái ấm hạnh phúc trọn vẹn, chứ không ai muốn đổ vỡ cả.
Nhưng khi đã không may mắn có được hạnh phúc, thì tôi nghĩ rằng đó là số phận, một hoàn cảnh đặc biệt của mỗi người, nên chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa.
Quan trọng nhất là bây giờ sống một mình, nhưng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc; xung quanh vẫn còn những người bạn tri kỷ...
● Dự định của ông trong thời gian tới là gì?
- Trong năm 2022 này tôi sẽ tổ chức 1 đêm diễn để được thể hiện, được trải lòng và giãi bày. 1 đêm kỷ niệm 50 năm làm nghề của tôi.
Bên cạnh đó, tôi cũng đang ôm ấp muốn làm vài vở sân khấu, 1 - 2 bộ phim, nhưng không biết là có đủ điều kiện để làm hay không, vì nó còn phụ thuộc vào rất nhiều điều (cười)...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận