Nhân vật chính trong câu chuyện là anh Hạo - một người yêu động vật, yêu du lịch và đặc biệt... không ngại bị chê "lập dị". Đồng hành với anh trong những chuyến du lịch "mát trời mây" là Mimi - một chú chó Labrador 7 tháng tuổi, sở hữu ngoại hình đáng yêu và thể trạng "say xe level max".
Dù là chó nhưng Mimi được người chủ đặt cho cái tên "mèo" - nghe như tiếng "meo meo", đơn giản chỉ vì hài hước.

Vì sợ bị "mang tiếng" ngược đãi động vật, anh Hạo phải dán chú thích về việc nhốt Mimi ngoài lồng, thay vì cho ngồi trên xe ô tô.
Chú chó xứng danh travel blogger du lịch
Điểm nhấn của chuyến đi là tấm biển gắn bên ngoài lồng: "Chú chó này bị say xe!" - vừa để giải thích cho người đi đường khỏi hiểu nhầm việc chó ngồi ngoài xe là bị ngược đãi, vừa mang tính hài hước khiến ai thấy cũng phải bật cười. Đi đến đâu, Hạo và Mimi cũng thu hút sự chú ý.
"Tôi rất thích những chuyến roadtrip và muốn Mimi đồng hành. Tấm biển là cách để mọi người hiểu rằng tôi đang chăm sóc nó, không phải bỏ rơi", anh Hạo chia sẻ với Jimu News. Anh cũng cho biết trong suốt hành trình, Mimi vẫn khỏe mạnh, tỉnh táo và vui vẻ.
Để đảm bảo tuân thủ luật giao thông, anh Hạo đã trình bày thiết kế lồng với Sở quản lý phương tiện Thượng Hải và được phê duyệt. Biển số xe cũng được gắn trực tiếp lên lồng chứa thú cưng theo đúng quy định.

Chú chó say xe trở nên nổi tiếng khi đi qua nhiều tỉnh thành Trung Quốc cùng chủ nhân.
Sau hơn một tháng, bộ đôi này đã vi vu qua 14 tỉnh thành, càn quét hơn 13.000km đường bộ. Điểm đến gồm toàn những nơi nghe thôi đã thấy… muốn ganh tỵ: từ Tây An (Thiểm Tây), Lan Châu (Cam Túc), Nội Mông cho đến thảo nguyên Bayanbulak (Tân Cương) - nơi mà ngay cả công dân của đất nước tỉ dân này cũng chưa chắc đã tới.
Dự kiến họ sẽ còn rong chơi thêm 2-3 tháng nữa qua Tây Tạng, Vân Nam và Trùng Khánh. Dân mạng nửa đùa nửa thật: "Chó nhà người ta được đi phượt xuyên quốc gia, còn chó nhà mình thì tối ngày rượt mèo, sủa hàng xóm!".
Chiếc lồng đặc biệt kèm tấm biển "chú chó bị say xe" đã khiến Hạo và Mimi trở thành "ngôi sao đường phố". Rất nhiều người đi đường tò mò dừng lại chụp ảnh, bắt chuyện. Có người còn đùa: "Đây có phải chú chó nổi tiếng vì bị say xe không?".
Thậm chí, cảnh sát giao thông từng dừng xe của anh Hạo để kiểm tra. Nhưng sau khi thấy mọi thứ đều hợp lệ, họ chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng và chúc anh lên đường bình an.
Những khoảnh khắc Mimi được thả khỏi lồng, tung tăng chạy nhảy giữa thiên nhiên khiến dân mạng không khỏi thích thú. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình cảm mà anh Hạo dành cho thú cưng của mình.

Mimi nhận được nhiều sự quan tâm về hành trình đi phượt của mình.
"Chủ nhân này thật sự rất yêu chó. Mimi chắc chắn là chú chó hạnh phúc nhất thế giới vì được đi du lịch khắp nơi như vậy", một người viết.
"Chúc chú chó luôn khỏe mạnh, mỗi ngày đều tràn ngập niềm vui", người khác bình luận.
"Tôi còn chưa đi được nhiều nơi bằng chú chó này. Đúng là ghen tị thật sự!", một tài khoản hài hước chia sẻ.
Theo Viện Nghiên cứu thú cưng châu Á, Trung Quốc hiện có khoảng 187 triệu chó mèo nuôi nhốt. Nhưng không phải ai cũng may mắn như Mimi - trở thành "travel blogger lông xù" được chủ cưng chiều, mạng xã hội tung hô và cả cảnh sát giao thông cũng vẫy tay chào mừng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận