Showbiz muôn màu

Ninh Dương Lan Ngọc: 'Cứ ôm hào quang thì chỉ có nước mượn cỗ máy Doraemon'

TRAI ÚC

Đăng lúc

Ở tuổi 36, ngọc nữ của màn ảnh Việt Ninh Dương Lan Ngọc bước qua những danh xưng hào nhoáng bằng sự tự trào hóm hỉnh và một tâm thế làm nghề nhẹ nhõm đến bất ngờ.

Ninh Dương Lan Ngọc: 'Cứ ôm hào quang thì chỉ có nước mượn cỗ máy Doraemon' - Ảnh 1.

Ninh Dương Lan Ngọc trở lại điện ảnh với Chị chị em em 3.

Nếu có ai đó sở hữu biệt tài biến một buổi phỏng vấn trang trọng thành sân khấu tấu hài, người đó chắc chắn phải là Ninh Dương Lan Ngọc. Xuất hiện trước ống kính, nữ diễn viên vẫn giữ nguyên nguồn năng lượng giòn tan quen thuộc. Cô liên tục trêu chọc và tự "dìm hàng" góc máy, rồi tiện miệng giải thích cho sự vắng bóng trên màn bạc suốt thời gian qua bằng sự hài hước: "Tôi có ngừng đóng phim đâu, không ai mời thôi chứ bộ".

Thế nhưng, đằng sau sự tếu táo và chuỗi cười tưởng như bất tận ấy, Ninh Dương Lan Ngọc của hiện tại lại là một người phụ nữ vừa đi qua thời thanh xuân với tâm thế bình thản, sâu sắc và biết cách tự thấu suốt chính mình.

"Mối thù" với con số 4

Trong mọi cuộc trò chuyện, truyền thông vẫn luôn quen đóng khung Ninh Dương Lan Ngọc vào mốc "4 năm vắng bóng điện ảnh". Mỗi lần nghe thấy cụm từ này, Lan Ngọc lại xua tay dỗi hờn, nằng nặc đòi mọi người đừng nhắc tới số 4 theo nghĩa đếm năm nữa. Cô dí dỏm thanh minh: "Số 4 là ngày tháng năm sinh của tôi, mùng 4 tháng 4, mọi người nhớ vậy thôi chứ đừng nhớ gì đến 4 năm nữa hết á".

Thực chất, khoảng lặng vừa qua của Ninh Dương Lan Ngọc không phải một kế hoạch thoái ẩn có tính toán. Người đẹp bộc bạch rằng ban đầu cô chỉ định cho phép bản thân nghỉ ngơi đôi chút, lùi lại một nhịp để nhìn nhận lại nội lực sau nhiều năm mải miết chạy theo guồng quay phim trường.

Cô muốn xem nét diễn của mình còn chỗ nào non nớt, chỗ nào bị lặp lại, chỗ nào cần bồi đắp. Nhưng rồi cuộc đời cứ thế trôi đi, khán giả vẫn thấy cô tất bật chạy show thực tế, thấy "bà Tư" lăn xả hết mình không màng hình tượng trong các game show, gặp gỡ công chúng liên tục đến mức chính cô cũng phải giật mình tự hỏi: "Ủa, hóa ra mình bị 'miss' điện ảnh tới tận 4 năm dữ vậy hả?".

Với nhiều diễn viên, 4 năm xa rời màn bạc là một canh bạc đầy rủi ro. Nhưng đối với Lan Ngọc, nghệ thuật chưa bao giờ bị giới hạn ở bốn góc rạp chiếu. Nữ diễn viên thẳng thắn giãi bày: "Ai đi ca hát hay đi làm giải trí, miễn là phục vụ khán giả thì đều là nghệ thuật cả. Tôi được xuất hiện, được cống hiến là bản thân thấy hạnh phúc nhất rồi, không quan trọng ở mảng nào". Sự nhẹ nhõm ấy chính là thứ bản lĩnh của một nghệ sĩ đã nếm trải đủ thăng trầm của danh vọng.

Ninh Dương Lan Ngọc: 'Cứ ôm hào quang thì chỉ có nước mượn cỗ máy Doraemon' - Ảnh 2.

Trong Chị chị em em 3, Ninh Dương Lan Ngọc vào vai Thị Liễu. Phim lấy bối cảnh xã hội Bắc Bộ cũ, xoay quanh những tâm tư, khát khao và mâu thuẫn trong tình yêu của người phụ nữ.

Khi một Ninh Dương Lan Ngọc "tăng động" phải học cách... ngồi một mình

Nhìn Ninh Dương Lan Ngọc ở ngoài đời, ai cũng nghĩ cô là một "cỗ máy phát điện" vĩnh cửu. Hễ có máy quay hay đồng nghiệp vây quanh là cô có thể cười nói, pha trò, chỉ cần búng tay một cái là năng lượng lập tức tràn trề. Trớ trêu thay, ưu điểm trời cho ấy lại từng là kẻ thù lớn nhất của cô trên phim trường.

Diễn viên sinh năm 1990 thừa nhận rằng thử thách khó nhằn nhất với mình từ trước đến nay chưa bao giờ là cảnh khóc hay cảnh hành động, mà chính là học cách ghìm bớt năng lượng lại.

Cô nhớ lại những ngày đầu, các bậc tiền bối như NSND Lê Khanh từng phải kéo riêng cô ra một góc để nghiêm khắc răn đe: "Đến với vai diễn này, điều đầu tiên con không được làm là đùa giỡn với mọi người trên đoàn phim. Bởi lẽ, khi nô đùa quá trớn, tâm lý nhân vật sẽ bốc hơi sạch sẽ", Ninh Dương Lan Ngọc kể.

Ninh Dương Lan Ngọc: 'Cứ ôm hào quang thì chỉ có nước mượn cỗ máy Doraemon' - Ảnh 3.

Qua nhiều năm làm nghề, Ninh Dương Lan Ngọc phải học cách tiết chế cảm xúc bản thân.

Từ một cô gái thích tụ tập rôm rả, Ninh Dương Lan Ngọc buộc phải học cách tự cách ly bản thân. Trong các khoảng nghỉ giữa cảnh quay, thay vì ngồi buôn chuyện, cô lẳng lặng kéo ghế ra một góc khuất ngồi thui thủi. 

Cô tập ăn cơm một mình, uống nước một mình để giữ lại cho nhân vật một khoảng cô đơn tối thiểu. Các bạn diễn trẻ ban đầu nhìn vào còn ngỡ đàn chị khó gần, nhưng kỳ thực đó là một cuộc giằng co khốc liệt giữa bản tính hồn nhiên và kỷ luật thép của nghề diễn.

"Ngọc nữ trăm tỉ"

Ninh Dương Lan Ngọc chạm ngõ điện ảnh bằng một dấu mốc rực rỡ với vai Nương trong Cánh đồng bất tận. Nhớ lại chặng đường sơ khai ấy, nữ diễn viên cho biết lúc mới vào nghề cô rất mê giải thưởng. Cứ mỗi dịp cuối năm đến mùa bình chọn, ba mẹ cô lại hồi hộp đến mức đi photocopy mã số của con gái, phát cho từng cô chú ở cơ quan kèm lời dặn dò chất phác: "Nhớ nhắn tin bình chọn giùm cho con gái nha". Đó là niềm hãnh diện thuần khiết của những bậc sinh thành khi thấy con mình được công chúng đón nhận.

Trải qua năm tháng, sau khi đã sở hữu đủ mọi giải thưởng danh giá cùng danh xưng "ngọc nữ trăm tỉ", Ninh Dương Lan Ngọc giờ đây lại nhìn bài toán phòng vé với ánh mắt hết sức điềm đạm. Cô cho biết con số doanh thu là trách nhiệm thuộc về nhà sản xuất, còn bổn phận duy nhất của người diễn viên là sống chết và dốc cạn ruột gan cho nhân vật.

Bàn về áp lực thành bại, Ninh Dương Lan Ngọc nhẹ nhàng bộc bạch: "Một bộ phim ra rạp có số phận riêng của nó. Được gọi là diễn viên trăm tỉ thì vui chứ, nhưng đừng ngoái lại nhìn quá khứ để tự tạo áp lực cho mình. Cứ nhìn lại quá khứ thì chỉ có nước đi kêu Doraemon mượn cỗ máy thời gian thôi".

Ninh Dương Lan Ngọc: 'Cứ ôm hào quang thì chỉ có nước mượn cỗ máy Doraemon' - Ảnh 4.

Ninh Dương Lan Ngọc thừa nhận bản thân không áp lực trước các danh xưng.

Sự tự do của Ninh Dương Lan Ngọc ở tuổi 36

Rời xa ống kính và lớp trang điểm lộng lẫy, đời sống thường nhật của Ninh Dương Lan Ngọc giản dị đến mức đáng yêu. Cô thích quanh quẩn ở nhà bên gia đình, đi du lịch, xem phim và đặc biệt là... mê ngủ.

Nữ diễn viên hóm hỉnh tự trào rằng cuộc sống của mình chẳng khác gì người bình thường, chỉ trừ việc những ngày lễ Tết khi thiên hạ được nghỉ ngơi đi chơi thì cô lại phải khoác đồ lên phim trường làm việc.

Đứng trước những câu hỏi muôn thuở về chuyện kết hôn hay nỗi cô đơn của một phụ nữ thành đạt, Ninh Dương Lan Ngọc chẳng hề né tránh. Cô kể gia đình cũng nhiều lần sốt ruột giục giã, nhưng cô tin rằng phụ nữ hiện đại có quyền tự do lựa chọn cách sống cho riêng mình. Họ có thể kết hôn muộn, song luôn biết cách yêu thương bản thân, gìn giữ sự trẻ trung và độc lập.

Ninh Dương Lan Ngọc: 'Cứ ôm hào quang thì chỉ có nước mượn cỗ máy Doraemon' - Ảnh 5.

Ninh Dương Lan Ngọc mang nhiều niềm vui và năng lượng trong chương trình thực tế.

Tự nhận mình mang con số 9 chủ đạo với một "tâm hồn già, linh hồn già", Ninh Dương Lan Ngọc luôn có một góc khuất tĩnh lặng để tự đối thoại và giải quyết mọi khúc mắc trong cuộc sống. Với cô, sự cô đơn không được đo đếm bằng việc bên cạnh có bóng dáng người đàn ông nào hay không, mà đó là một khoảng lặng cần thiết để gột rửa tâm trí sau mỗi chặng đường dài.

Ở tuổi 36, Ninh Dương Lan Ngọc không còn vội vã chứng minh mình có thể làm được tất cả mọi thứ. Cô thấu hiểu và chấp nhận những giới hạn của bản thân, đón nhận mọi khúc quanh của cuộc đời bằng một nụ cười rạng rỡ. Nụ cười ấy có thể vẫn ồn ào, vẫn tưng tửng, nhưng ẩn sâu bên trong là sự điềm tĩnh của một người phụ nữ đã hiểu thấu giá trị của sự chân thành - trong từng thước phim lẫn giữa đời thực.

Ninh Dương Lan Ngọc: 'Cứ ôm hào quang thì chỉ có nước mượn cỗ máy Doraemon' - Ảnh 6.Quốc Anh xin phép Ninh Dương Lan Ngọc khi đóng cảnh nóng 'nghẹt thở' Ninh Dương Lan Ngọc: 'Cứ ôm hào quang thì chỉ có nước mượn cỗ máy Doraemon' - Ảnh 7.Cuộc sống của Đoan Trang bên chồng sếp lớn người Thụy Điển Ninh Dương Lan Ngọc: 'Cứ ôm hào quang thì chỉ có nước mượn cỗ máy Doraemon' - Ảnh 8.Lý do phim có Nhật Kim Anh, Minh Hằng hủy lịch chiếu đột ngột


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới SHOWBIZ MUÔN MÀU