Biết quá nhiều về thế giới và nghi vấn về thực tại, cái gọi là hiện thực
Nói quá nhiều tại các buổi ăn nhậu, tiệc tùng, nhưng lắm...nói mà tối vẫn nằm... không.

Người yêu hay bạn đời sẽ cho... ngủ một mình, vì phòng ngủ trở thành nơi luận bàn triết lý
Nỡ từ bỏ hết mọi cảm quan ngây ngô, nhẹ dạ trước đây về thế giới, nhận ra rằng tất cả mọi thứ đang vô cùng tồi tệ

Sử dụng những từ ngữ "hàn lâm, cao siêu, khó hiểu" trên ứng dụng hẹn hò, do đó chẳng ma nào... quẹt.
Không có không gian dành cho bất kỳ món đồ nào khác, vì không gian sinh hoạt chất toàn sách là sách.

Ngày càng viêm màng túi nặng, thậm chí vô gia cư vì có bao nhiêu tiền đem đổ hết vào sách vở
Không có việc làm vì giỏi hơn yêu cầu của công việc, đã vậy còn đi hỏi ngược lại người phỏng vấn tuyển dụng những câu hỏi "trời ơi"
Thêm cái thói "hủ hèm" bởi vì chỉ có Tolstoy hay những "hủ hèm" tài năng khác mới hiểu nổi ta nghĩ gì và muốn gì

Bắt đầu viết ra những thứ châm biếm, mỉa mai, nghĩ là mình hay mình giỏi, nhưng thực chất cũng chỉ muốn người khác chú ý tới mà thôi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận