Con gái tranh nhổ tóc bạc cho bố
"Đầu đã bạc tóc, nay còn thêm hói nữa hu hu!", bố said.
"Đầu đã bạc tóc, nay còn thêm hói nữa hu hu!", bố said.
Hai 'job' khởi nghiệp của bọn con nít là đấm bóp và nhổ tóc bạc cho người lớn trong gia đình. Trong đó, nhổ tóc bạc thì nhàn nhã còn đấm lưng thì lại tốn sức.
Lần đầu khởi nghiệp thì chỉ có cách này là chắc ăn nhất mà thôi.
Hãy nói thật lòng đi, bạn đã từng dùng chiêu trò gian lận này lần nào khi còn bé chưa?
Khách hàng thân thiết cho dự án khởi nghiệp thơ ấu của ta thường là ông, bà. Còn bố mẹ chỉ là khách vãng lai mà thôi.

Hãy nhìn vào tấm hình bên dưới và cho biết bạn thấy ngọn nến hay trái tim trước, điều đó sẽ bật mí bạn là người cầu toàn hay linh hoạt.

Vũ Trâm Anh - con gái ông chủ đoàn ca nhạc Phương Tường - từng là ca sĩ nổi tiếng chạy show khắp các tỉnh miền Tây. Sau nhiều biến cố, cô mất trắng tài sản và hiện phải làm nhiều công việc tay chân để kiếm sống.

Thấy chàng trai ngồi ghế hát karaoke ngã xuống đất, nhóm bạn thân cười như được mùa.

Lương thấp, áp lực công việc, thành tích... bủa vây tứ bề tưởng không còn lối thoát. Nhưng thầy cô vẫn có một động lực to lớn để vượt qua tất cả.

Một trong hai vị khách Tây sau khi có trải nghiệm ẩm thực đáng nhớ tại Hà Nội đã bất ngờ chắp tay... cúi lạy chủ quán vì quá xúc động và khẳng định đó là 'món ăn ngon nhất cuộc đời mình'.
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
X