
Nhạc sĩ Huy Tuấn dành nhiều tâm huyết đưa Jazz về Đà Lạt.
Đứng ở vai trò người khởi xướng kiêm tổng đạo diễn của Vietnam Jazz Heritage Festival 2026, nhạc sĩ Huy Tuấn không giấu tham vọng biến nơi đây thành trạm dừng chân quen thuộc của những người yêu Jazz trong và ngoài nước.
"Đà Lạt có khí hậu, có cảnh quan và một bầu không khí rất riêng mà ít nơi nào có được. Nhưng nếu cứ để âm nhạc nơi này đóng khung trong những nỗi buồn ủ rũ thì tiếc quá. Jazz vốn là ngôn ngữ của tự do và sự ngẫu hứng. Đưa Jazz về Đà Lạt, tôi muốn mở ra một cuộc đối thoại thực sự giữa tinh hoa âm nhạc thế giới với bản sắc Việt, kiến tạo một điểm hẹn văn hóa mới cho vùng đất này", Huy Tuấn trải lòng về lý do bắt tay thực hiện dự án.
Các "tượng đài" chịu ngồi lại cùng nhau tại Vietnam Jazz Heritage Festival 2026
Để hiện thực hóa ý tưởng, tổng đạo diễn Huy Tuấn dành nhiều tháng thuyết phục những tên tuổi quốc tế lần đầu đến Việt Nam.
Trong danh sách line-up tháng 11 tới, khán giả sẽ bắt gặp "nữ hoàng Bossa Nova châu Á" Lisa Ono, nghệ sĩ guitar khiếm thị từng hai lần nhận đề cử Grammy Raul Midón, cùng nữ bassist cá tính Nik West. Xen kẽ đó là những luồng gió đương đại giàu năng lượng từ Dadada hay JKC.
Tuy nhiên, bài toán khó nhất với Huy Tuấn không nằm ở việc mời các ngôi sao ngoại quốc, mà là sắp đặt họ đứng cạnh dàn nghệ sĩ bản địa sao cho tự nhiên, không tạo cảm giác chắp vá.

Nghệ sĩ Lisa Ono.

Nữ bassist cá tính Nik West.
Ở sân nhà, Huy Tuấn đặt trọn niềm tin vào những người bạn nghề kỹ tính. Nhạc sĩ Đức Trí mang đến dự án kết hợp dàn nhạc cổ điển với tinh thần Jazz tự do; cặp bài trùng Hoài Sa - Hà Trần tái xuất với loạt tác phẩm đương đại được khoác bản phối mới.
Trong khi đó, nghệ sĩ guitar Nguyên Lê bay từ Pháp về hội ngộ cùng diva Hồng Nhung để làm mới nhạc Trịnh Công Sơn, còn TMT Fusion Band của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn mang đến sự pha trộn độc đáo giữa ngũ cung, đàn hạc tre và tư duy hòa âm phương Tây.
"Mời được từng này con người tề tựu đã khó, nhưng để họ cùng kể chung một câu chuyện âm nhạc còn nhọc công hơn. Chúng tôi không làm một đêm diễn phô trương kỹ thuật, mà muốn mỗi nghệ sĩ khi bước lên sân khấu đều cảm nhận được nhịp thở chung của phố núi", nhạc sĩ Huy Tuấn cho hay.
Kéo âm nhạc ra khỏi bốn bức tường
Một trong những quyết định táo bạo nhất của Huy Tuấn trong vai trò tổng đạo diễn là từ chối giam khán giả vào các khán phòng kín hay dựng rạp tách biệt. Anh chọn chính không gian di sản của Đà Lạt làm sân khấu.
Hành trình ba đêm được tính toán theo từng cung bậc trải nghiệm. Đêm mở màn (6-11) diễn ra tại Quảng trường Lâm Viên bên hồ Xuân Hương, nơi giai điệu tự do hòa vào dòng người tản bộ và làn gió lạnh đặc trưng của cao nguyên.

Hai diva làng nhạc Việt là Hà Trần và Hồng Nhung cũng góp mặt tại chương trình.
Đến đêm thứ hai (7-11), sân khấu di chuyển về khu vực rạp Hòa Bình trước chợ Đà Lạt – biến một giao lộ sinh hoạt bình dị thường ngày thành không gian thưởng thức nghệ thuật cho bất kỳ ai vô tình dừng chân.
Đêm bế mạc (8-11) khép lại tại HAUS Da Lat, đưa khán giả và người chơi đàn lại gần nhau ở cự ly tối thiểu để trả Jazz về đúng tinh thần mộc mạc nguyên bản.
Nói về định hướng đường dài, Huy Tuấn khẳng định liên hoan không dừng lại ở ba ngày cuối tuần rồi tan biến: "Chúng tôi không làm một sự kiện đơn lẻ rồi thôi, mà kiên trì bồi đắp từng mùa để xây dựng một thương hiệu văn hóa có chiều sâu. Giá trị nghệ thuật nguyên bản tích lũy qua từng năm mới là thứ đủ sức đưa Đà Lạt trở thành một tọa độ nổi bật trên bản đồ âm nhạc đương đại".
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận