Nghe có vẻ phi lý với tài năng và danh tiếng của Madison Keys, nhưng lại hoàn toàn hợp lệ theo luật WTA 250. Quy định "lạ đời" này không cho phép quá một tay vợt trong top 10 tham gia các giải WTA 250 để "đảm bảo tính cân bằng".
Và thật không may cho Madison Keys, ATX Open đã có sẵn Jessica Pegula (hạng 6 thế giới) đăng ký từ trước. Thế nên ban tổ chức phải "xin lỗi" Madison Keys.
Chuyện trớ trêu hơn nữa là khi Madison Keys cam kết thi đấu tại ATX Open, cô vẫn còn lận đận ở hạng 21 thế giới. Nhưng rồi nữ tay vợt Mỹ đã thăng hạng như "tên lửa": vô địch WTA 500 Adelaide, sau đó đăng quang Úc mở rộng, vọt thẳng lên hạng 7. Một bước lên mây - nhưng cũng là một bước "bật bãi" khỏi ATX Open!
Giám đốc giải đấu, Christo van Rensburg, vừa ca ngợi Madison Keys như một "huyền thoại sống", vừa tiếc nuối vì không thể đón cô đến Austin: "Chúng tôi đã mong chờ Madison Keys từ lâu, nhưng tiếc là luật là luật! Madison Keys đang thể hiện đẳng cấp của quần vợt đỉnh cao và chúng tôi luôn hoan nghênh cô ấy trong tương lai".
Vậy luật này có ý nghĩa gì? Theo WTA, quy định này giúp "cân bằng các giải đấu diễn ra cùng tuần". Nhưng nhìn sang ATP, người ta chẳng thấy quy tắc nào tương tự. Cứ tưởng thể thao là nơi vinh danh kẻ mạnh, ai ngờ lên top lại bị "cấm cửa".
Madison Keys đã đạt được một trong những thành tựu lớn nhất sự nghiệp nhưng đổi lại, cô mất suất tham dự một giải đấu nhỏ hơn. Chắc chắn đây là cái giá mà cô vẫn cảm thấy hạnh phúc và sẵn sàng trả!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận