8 tháng 3: Người phụ nữ là 'trụ cột tinh thần' cho cả gia đình
Ba thì đi làm suốt, may mà lúc đó có anh hai cho mẹ đỡ buồn. Thế rồi anh hai và út cũng lớn lên, đi làm ăn xa...
Ba thì đi làm suốt, may mà lúc đó có anh hai cho mẹ đỡ buồn. Thế rồi anh hai và út cũng lớn lên, đi làm ăn xa...
Ngày 20 tháng 10, kể về những người phụ nữ trong đời tôi
Người mẹ quân nhân gây bất ngờ cho cô con gái 3 tuổi bằng cách lén vào chụp hình chung với bé và đội Harlem Globetrotters.
Khoảnh khắc 'éo le' được camera ghi lại khiến người xem không biết phải nên thả 'sad' hay thả 'haha' cho người mẹ.
Xem đi xem lại mà không nhịn được cười với sự bá đạo của cả hai mẹ con.
"Không thể nào chịu đựng 'lũ giặc' này thêm một giây phút nào nữa rồi..." - người mẹ 'said'.
Một khoảnh khắc thật sự quá xúc động khiến cậu bé vỡ òa cảm xúc khi gặp lại mẹ sau một quãng thời gian dài.
Chỉ với một chiếc xe máy, người mẹ lắp thêm 2 cái ghế nhựa trên yên để có thể chở cùng lúc 3 người con khiến người xem hoang mang. Đoạn video cũng gây ra rất nhiều sự tranh cãi khi có người cho rằng người mẹ quá sáng tạo, nhưng có người lại cho rằng việc làm này quá là nguy hiểm.
Người mẹ và con gái đang sống tại Hồ Bắc (Trung Quốc) đã cầu cứu cảnh sát cho họ được rời khỏi thành phố để kịp thời chữa trị bệnh ung thư cho con gái. Sau một khoảng thời gian liên tục cầu xin trong nước mắt, văn phòng thành phố đã cho hai mẹ con tiến hành xét nghiệm thân nhiệt và được xe cấp cứu đưa đi Tây Tạng để chữa trị kịp thời.
Người mẹ dùng trái dâu tây bỏ vào chén thuốc rồi múc từng muỗng cho cậu bé uống ngon lành mà không phải tốn quá nhiều thời gian, công sức.

Chỉ cần chọn một khung cảnh hoàng hôn, bạn sẽ khám phá điều làm nên nét độc đáo của mình.

'Vịt đẻ trứng cũng tiết kiệm nữa hả?!', một người xem video hài hước bình luận.

Ascendance of a Bookworm mùa 4 vừa đánh dấu màn tái xuất của một trong những anime thuộc dòng isekai nhưng lại vấp phải tranh cãi, khi người hâm mộ nghi ngờ hình ảnh được tạo bởi AI.

Một ngày đẹp trời, dân mạng rủ nhau khoe ảnh của bố mẹ, cô chú, anh chị… và phát hiện ra một sự thật không thể chối cãi: cứ chụp hình là phải leo cây. Từ cây ổi, xoài đến cây bàng trước cổng, tất cả đều từng trở thành 'đạo cụ' của các thế hệ đã qua.

Chính chủ đứng bán hàng mãi không thấy khách đâu, vừa có việc bận đi về nhờ 2 em sinh viên trông hộ thì khách kéo tới nườm nượp.
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
X