Thể thao cười

Ngủ ngon nhé, ‘cậu bé vàng’ Diego Maradona!

THANH TÈO

Đăng lúc 00:18 | 26/11/2020

Diego Maradona qua đời ở tuổi 60. Nhưng với nhiều người hâm mộ, ông mãi là ‘cậu bé vàng’ của bóng đá thế giới.

Luật sư của Diego Maradona xác nhận huyền thoại bóng đá người Argentina qua đời sau một cơn đau tim. Hồi đầu tháng này, Maradona đã nhập viện vì biến chứng ở vùng đầu. “Cậu bé vàng” sau đó trải qua ca phẫu thuật não.

Những năm tháng cuối đời, Maradona thường xuyên làm bạn với bệnh viện và bác sĩ vì chứng béo, tim mạch và nhiều vấn đề sức khỏe khác. Đây được cho là hệ quả của những năm tháng Maradona “ăn chơi nhảy múa”.

Maradona qua đời ở tuổi 60. (Ảnh: Clarin)
Maradona qua đời ở tuổi 60. (Ảnh: Clarin)

Với Maradona, người ta thương nhiều hơn giận. Maradona có thể là một kẻ gian lận (người Anh liệu có còn giận Maradona vì pha chơi bóng bằng tay ở World Cup 1986?)

Maradona cũng có thể là một kẻ nghiện ngập, một kẻ trăng hoa và luôn hành xử vượt ra ngoài mọi khuôn khổ. 

Nhưng đến cuối ngày, người ta luôn nhớ đến một Maradona thiên tài, một huyền thoại “đời” nhất của giới bóng đá.

Maradona đã sống một cuộc đời thú vị. (Ảnh: David Leah)
Maradona đã sống một cuộc đời thú vị. (Ảnh: David Leah)

Không ai có thể quên pha solo từ giữa sân vào lưới tuyển Anh, cũng ở World Cup 1986 năm đó. Không ai có thể quên những khoảnh khắc ma thuật mà Maradona đã tạo ra trong suốt những năm tháng chơi bóng.

Không ai trên đời có thể tránh khỏi cái chết. Nhưng Maradona, với những khoảnh khắc và cảm xúc ông đã mang lại cho thế giới bóng đá, sẽ luôn nằm ở một vị trí trang trọng trong ký ức của những người đã từng được xem ông thi đấu.

Dẫu sao, Maradona đã có một cuộc đời huy hoàng và đáng sống!

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Thể Thao Cười