Trong suốt nhiều thập kỷ, khi nhắc đến Sanrio, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong tâm trí hàng triệu người hâm mộ trên toàn cầu chính là Hello Kitty. Cô mèo trắng với chiếc nơ đỏ đặc trưng đã trở thành một biểu tượng văn hóa đại chúng, một đế chế "kawaii" không thể lay chuyển.
Tuy nhiên, thế giới không ngừng vận động và vũ trụ Sanrio cũng không ngoại lệ. Dữ liệu mới nhất từ các bảng xếp hạng chính thức cho thấy, ngôi vị nữ hoàng của Hello Kitty không còn là độc tôn.

Cú "soán ngôi" Hello Kitty ngoạn mục của dàn hậu bối
Trong sự kiện thường niên được mong chờ nhất của nhà Sanrio - Sanrio Character Award 2025 (Bảng xếp hạng Nhân vật Sanrio 2025) - một cuộc đổi ngôi ngoạn mục đã diễn ra. Vượt qua cả biểu tượng Hello Kitty và nhà vô địch 5 năm liền Cinnamoroll, chú chó Golden Retriever đội mũ nồi Pompompurin đã xuất sắc giành lấy vị trí quán quân.
Đây là một chiến thắng đầy bất ngờ, đánh dấu sự trở lại đỉnh cao của Pompompurin sau 9 năm và khẳng định sự thay đổi trong thị hiếu của người hâm mộ.

Ngôi vị Á quân thuộc về Cinnamoroll, chú cún con tai dài có khả năng bay lượn. Dù lỡ hẹn với chức vô địch lần thứ 6 liên tiếp, sức hút của Cinnamoroll vẫn là không thể bàn cãi. Vẻ ngoài mềm mại, tính cách dịu dàng của cậu đã trở thành một liều thuốc chữa lành tâm hồn cho thế hệ khán giả trẻ đang đối mặt với nhiều áp lực.

Và vị trí thứ ba gọi tên Pochacco, chú chó mê thể thao năng động. Sự trỗi dậy mạnh mẽ của Pochacco trong những năm gần đây cho thấy xu hướng hoài cổ (retro) đang quay trở lại và chinh phục trái tim của cả những người hâm mộ lâu năm lẫn thế hệ Gen Z.

Hello Kitty đang ở đâu?
Trong bảng xếp hạng mới nhất năm 2025, Hello Kitty ngậm ngùi dừng chân ở vị trí thứ 5. Mặc dù đây vẫn là một thứ hạng đáng nể, nhưng nó cho thấy vị thế độc tôn của nhân vật này đã bị lung lay dữ dội.
Vậy tại sao những nhân vật như Pompompurin, Cinnamoroll và cả "cô nàng nổi loạn" Kuromi (hạng 4) lại có thể vượt mặt biểu tượng một thời?

Nếu Hello Kitty đại diện cho sự thân thiện, đáng yêu một cách "trống trơn" để ai cũng có thể yêu mến, thì các nhân vật thế hệ mới lại có cá tính và câu chuyện chiều sâu hơn. Kuromi với phong cách punk-rock, vừa ngổ ngáo vừa đáng yêu đã chiếm trọn cảm tình của những ai tìm kiếm sự khác biệt. Cinnamoroll lại là hiện thân của sự trong sáng, mềm mại, một hình mẫu "đồng cảm" thay vì chỉ "đáng ngưỡng mộ" như Hello Kitty.
Các nhân vật như Cinnamoroll và Kuromi rất dễ chế ảnh và viral trên các nền tảng mạng xã hội. Những khoảnh khắc dễ thương, những biểu cảm đa dạng của họ dễ dàng được người dùng sử dụng để thể hiện cảm xúc, từ đó lan tỏa hình ảnh một cách tự nhiên và mạnh mẽ.

Khái niệm về sự dễ thương (kawaii) đã phát triển. Nó không chỉ đơn thuần là ngọt ngào, mà còn bao hàm cả sự đồng cảm, cá tính và một chút "nổi loạn". Pompompurin với vẻ ngoài thư giãn, Kuromi với nét tinh nghịch, hay Gudetama với sự thờ ơ chán chường... tất cả đều là những sắc thái mới của "kawaii" mà thế hệ hiện đại yêu thích.
Sự trỗi dậy của Pompompurin, Cinnamoroll, Kuromi và Pochacco không làm giảm đi giá trị lịch sử của Hello Kitty. Cô mèo vẫn mãi là đại sứ toàn cầu của Sanrio. Tuy nhiên, điều này báo hiệu một kỷ nguyên mới - một kỷ nguyên đa dạng hơn, nơi mỗi nhân vật đều có thể tỏa sáng với câu chuyện và cá tính riêng. Và rõ ràng, ngôi vương giờ đây không còn thuộc về một cá nhân duy nhất.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận