Người chị của sân khấu và lớp trẻ
Diễn viên Hòa Hiệp gọi NSƯT Ngọc Trinh là "người ơn" vì chính chị đã giới thiệu anh vào đoàn phim Mùi ngò gai. "Nếu không có chị, chắc gì đã có Hòa Hiệp trên màn ảnh", anh xúc động kể.
Không chỉ Hòa Hiệp, Lương Thế Thành cũng xem Ngọc Trinh như ruột thịt. Ngày quay phim ở Hàn Quốc, trong cái lạnh buốt, Ngọc Trinh nắm tay đàn em, vừa xoa vừa cười trấn an: "Ráng chút nữa thôi". Chính sự tận tình, tử tế ấy giúp những gương mặt mới bớt chông chênh khi bước vào nghề.

Nụ cười rạng rỡ của Ngọc Trinh.
Ở giảng đường, Ngọc Trinh cũng giữ phong thái "người chị lớn". Dù không phải lớp trưởng, chị vẫn là người quán xuyến, kết nối các bạn trong lớp thạc sĩ sân khấu ở Hà Nội.
Giảng viên Thanh Hồng nhớ mãi hình ảnh học viên hoạt bát, cầu thị, luôn tìm đến thầy cô ngoài giờ để trao đổi thêm về nghiên cứu. Ngọc Trinh từng tâm sự: "Muốn học để sau này dạy lại cho thế hệ sau".
Nhiều năm qua, NSƯT Ngọc Trinh còn dành tâm huyết cho công tác đào tạo. Chị là giảng viên, giáo viên thỉnh giảng cho một số trường đại học ở TP.HCM, và một số trung tâm đào tạo diễn viên.
Diễn viên Hòa Hiệp chia sẻ video với những hình ảnh kỷ niệm cùng Ngọc Trinh.
20 năm miệt mài với nghệ thuật
Từ hài kịch, kịch nói, diễn xuất... Ngọc Trinh đều để lại dấu ấn trong suốt 20 năm hoạt động nghệ thuật. Một đồng nghiệp kể thời hai chị em lập nhóm hài, Ngọc Trinh là trưởng nhóm, chạy show lia lịa mỗi đêm 5-6 điểm diễn. Nhanh nhẹn, nghiêm túc, lại hiền lành, đó là cách đồng nghiệp nhắc về chị.
Nghệ sĩ Nhật Cường nhớ một kỷ niệm vui khi tập vở Giai điệu hoa hồng, Ngọc Trinh bỗng giận dỗi giậm chân giữa sân khấu vì thấy nhân vật chưa ra hồn. Cái giậm chân ấy được anh góp ý đưa thẳng vào vai diễn và trở thành điểm nhấn. "Trinh luôn biết làm mới nhân vật, không bao giờ bằng lòng với sự nhạt nhòa", anh kể.

Nụ cười của Ngọc Trinh trên sân khấu.
Không chỉ diễn, Ngọc Trinh còn mê cải lương, hát vọng cổ, tham gia những vở như Hương đồng cỏ nội, Tiếng hát học trò. Nghệ sĩ Hữu Quốc nhận xét: "Trinh sáng sân khấu, nét diễn vừa duyên vừa lạ, khán giả nhìn là nhớ liền".
Ở tuổi 52, thay vì sống chậm, chị còn "tăng tốc". Trước khi qua đời, Ngọc Trinh sắp bảo vệ luận văn thạc sĩ, dự định dựng một vở kịch sang Mỹ biểu diễn và duy trì kênh vlog du lịch, ẩm thực. Trong mắt đồng nghiệp, chị không bao giờ chịu… ngồi yên.

Trong 20 năm làm nghề, Ngọc Trinh luôn miệt mài và hết mình.
Dù sức khỏe không tốt, lần cuối gặp bạn bè, Ngọc Trinh vẫn tươi cười. Hoàng Hiệp nhớ hôm 18-8 còn ngồi cà phê với chị, hai ngày sau đã nghe tin chị nhập viện. Một người bạn kể vừa được chị rủ quay vlog, còn đang hẹn thì "hết dịp".
Hòa Hiệp cũng nhớ lại buổi hẹn đi ăn chưa kịp thực hiện cùng đàn chị. Lương Thế Thành nhớ bàn tay chị nắm chặt ngày quay phim ở xứ lạnh. Còn giảng viên Thanh Hồng nhớ dáng vẻ cô học trò gầy gò nhưng mắt sáng bừng khi bàn chuyện nghiên cứu.
Với tất cả bạn bè, đồng nghiệp… hình ảnh khi nhớ về Ngọc Trinh là một nụ cười tích cực, lúc nào cũng rạng rỡ và lan tỏa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận