Ngô Kiến Huy, một nghệ sĩ "đa zi năng" của showbiz Việt. Từ ca sĩ, diễn viên, MC, và cả ông chủ kinh doanh.

Tranh vẽ chân dung Ngô Kiến Huy của Tuổi Trẻ Cười - Tranh: LEO
Hãy rắc thêm chút hài hước...
. Anh Huy này, nụ cười đối với anh có ý nghĩa thế nào?
- Rất quan trọng nghen! Mỗi ngày đối với Huy thức dậy là phải "bật" tâm trạng vui vẻ.
Mình là CEO vô công ty mà hông cười, nhân viên sẽ thắc mắc: Nay ông sếp có vụ gì ta? và nó sẽ tạo một hiệu ứng xấu từ nhân viên rồi lan tới khách. Nụ cười không chỉ làm bản thân mình vui, mà những người gặp mình từ buổi sáng, họ cũng thấy nhẹ nhàng, có nhiều niềm vui hơn. Cuộc đời tươi sáng hơn rất là nhiều.
Huy cũng từng là sinh viên, từng khó khăn tìm đường, chật vật trong cuộc sống. Rồi giờ nghĩ lại mình cũng đi hát được, mình cũng làm kinh doanh được, mình may mắn gặp được những bậc đàn anh luôn chia sẻ với mình sự lạc quan của cuộc sống, vậy thì tại sao mình không mỉm cười mà chia sẻ với những người trẻ đi sau mình kia chứ?
Trong cuộc sống, chuyện căng thẳng như thế nào cũng có thể xử lý bằng nụ cười mà. Chỉ cần bạn rắc thêm chút hài hước là mọi thứ nhẹ nhàng liền.
. Vậy thử "định nghĩa" về nụ cười theo kiểu Ngô Kiến Huy thì anh nói sao?
Với tôi, nụ cười giống như WiFi: Phát đúng chỗ, ai cũng kết nối được, và không bao giờ mất sóng!

Nụ cười rạng rỡ của Ngô Kiến Huy.
. Còn khi nào thì anh nghiêm túc đến mức đáng sợ nhất?
- Đó là lúc tôi làm nhạc, thu âm, thực hiện album. Thời điểm ấy, tôi như nhốt mình ở phòng thu, cùng ê kíp dồn hết chất xám, tâm huyết. Tôi tập trung cao độ và cảm thấy mình bị căng thẳng nhất.
Tôi cảm nhận thị trường âm nhạc đang thay đổi khá nhiều, thế hệ sau luôn giỏi, sáng tạo hơn. Với nghệ sĩ làm nghề lâu năm như tôi, áp lực càng nhân lên gấp nhiều lần. Tôi không thể nào thảnh thơi đi theo con đường cũ mãi.
Khi đóng phim thì tôi như biến mất. Biến mất khỏi mạng xã hội, nhóm chat, thậm chí... cả cuộc sống thường ngày. Tôi sống cùng nhân vật, ôm trọn vai diễn. Có lần, vai diễn xong rồi mà đầu óc tôi vẫn ở trong phim, phải mất cả tuần, thậm chí cả tháng để trở về làm Ngô Kiến Huy - người hay nhây, hay cười.
Ước muốn của tôi khi xong việc thì cho tôi về làm "chàng Bắp" vui vẻ nha. Haha!!!

Tìm xác là bộ phim gần nhất Ngô Kiến Huy tham gia. Đây cũng là lần đầu anh thử sức với thể loại phim kinh dị.
Những "ông thầy" của Ngô Kiến Huy
. Trong các công việc anh từng thử sức, đâu là "trường đời" dạy anh nhiều nhất?
- Tôi cảm thấy tuyệt vời khi được đứng trên sân khấu ca hát. Nhưng công việc mang lại cho tôi nhiều trải nghiệm là MC. Người dẫn chương trình đòi hỏi phải có kiến thức sâu rộng ở nhiều lĩnh vực, khả năng ứng biến, xử lý tình huống tinh tế. Nghề MC giúp tôi có cơ hội tiếp xúc với những nhân vật đặc biệt, trau dồi các kỹ năng để bổ trợ cho ca hát và diễn xuất.
Mấy bạn trẻ hay hỏi: "Anh ơi, làm sao quăng miếng hài mà không rớt?". Tôi bảo: "Dám nói, dám dấn thân, cứ va chạm nhiều". Nếu cơ hội đến dù lớn hay nhỏ thì hãy tận dụng, vì bạn sẽ gặp được những người thầy trên chặng đường ấy. Việc tự học là rất quý và là cơ hội để bạn được trải nghiệm thực tế nhất.
. Anh từng gặp được những người thầy đặc biệt nào chưa?
- Thời học cấp 3, tôi đi học thanh nhạc, thầy Anh Bằng nhận xét tôi hát bị ngọng, hát không tốt. Nghe xong tôi buồn muốn xỉu, nhưng thầy vẫn khuyên nên đi học bài bản. Sau đó, tôi thi vào Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM. Tại đây, tôi học mọi thứ căn bản nhất, học phát âm từng chữ một. Phải mất 4 năm tôi mới cải thiện được giọng hát của mình.
Thời điểm tôi lấn sân làm MC, mọi người đánh giá tôi nói nhanh quá, dẫn gì mà cứng đơ, quạu quọ với khán giả... Lúc ấy, tôi áp lực lắm.
Anh Trấn Thành gọi điện cho tôi, bảo anh đã đọc hết được những nhận xét của khán giả về tôi. Rằng tôi có thể làm được nhưng phải học và vượt qua giai đoạn thử thách.
Anh Trấn Thành chỉ tôi những mẹo khi làm MC. Anh khuyên tôi cầm tờ báo đọc từng chữ, từng câu, chú ý dấu câu để dần tạo nhịp độ tự nhiên. Sau đó tôi chuyển sang đọc tiểu thuyết, truyện... hay tự nghĩ ra chủ đề để nói trước gương. Mất gần một năm rèn luyện, các kỹ năng của tôi dần tốt lên. Một người khác là anh Trường Giang, người dạy tôi cách giao tiếp, đối nhân xử thế. Ảnh nhìn vậy thôi chứ rất là tâm lý nha! (Cười).

Ngô Kiến Huy là nghệ sĩ "đa zi năng" của showbiz Việt. Ở vai trò nào anh cũng ghi dấu ấn với khán giả.
Kinh doanh
. Ngoài hoạt động nghệ thuật, anh còn làm kinh doanh, có vẻ anh tính đường xa rất nhiều?
- Nghệ thuật là cái chính nhưng không ai đảm bảo mọi thứ mãi mãi. Giả sử một ngày nào đó show chậu lung lay, phải có một "hậu phương" vững chãi chớ (cười).
Mặc khác, bạn cũng cần tiền để đầu tư cho sản phẩm một cách tử tế. Làm nghề hơn 17 năm rồi, giờ ra MV hay ca khúc mà làm sơ sơ, tôi sẽ thấy khó chịu vô cùng.
Từ hồi nhỏ xíu xiu, tôi được theo bố đi cà phê, nghe nhiều câu chuyện về thế giới cà phê ấy. Rồi khi lớn lên, rồi đi làm, rồi nghĩ bối cảnh cà phê Việt Nam mình có tiếng, xuất khẩu nhất nhì thế giới nhưng đôi khi trong nước, cái chất cà phê cũng bị mang tiếng là pha trộn này nọ. Tại sao mình không làm thứ cà phê thật chất lượng của mình cho những bạn trẻ, sinh viên học sinh... có một không gian đẹp ngồi học, làm việc hoặc tám chuyện với nhau?
Tôi đi nghe các đàn anh làm kinh doanh nói chuyện, học hỏi nghiên cứu đủ đường để làm là làm nghiêm túc, không sơ sài, thiếu chuyên môn được. Say mê quá nhiều khi bị khán giả trách: "Lâu quá rồi không thấy anh sáng tác nghe!". Giật mình cười xòa, ôi ôi, Huy sẽ trở lại ngay đây mà!
Sau dịch dã khó khăn, mọi thứ trong lĩnh vực kinh doanh F&B đã ổn, Huy đang lên kế hoạch trở lại với âm nhạc, phim ảnh và MC, không bỏ đi cái nào cả! (Cười lớn).

Ngô Kiến Huy ổn định kinh tế để làm hậu phương phát triển nghệ thuật.
MẸ VÀ ƯỚC MƠ!
. Anh có lo sợ bị khán giả "bội thực" khi xuất hiện dày đặc ở nhiều show truyền hình thực tế không?
- Tôi thấy truyền hình thực tế là nơi khó lòng mà "diễn". Ví dụ như Running Man - điểm hấp dẫn nhất là sự "phản bội" (cười). Không biết ai sẽ xé bảng tên mình, dù mới đó còn ôm vai bá cổ, phút sau đã "phản chủ" rồi. Còn 2 ngày 1 đêm lại đề cao tình anh em. Sáu thành viên thương nhau thiệt, khán giả coi là cảm được liền. Mà nếu không có sự tương tác thật thì đâu có câu chuyện để kể, đúng không?
Sắp tới tôi sẽ tham gia một game show yêu cầu nghiêm túc hơn, đòi hỏi sự cống hiến nhiều. Mỗi chương trình sẽ là một phiên bản khác biệt, không lặp lại - đảm bảo "Ngô Kiến Huy đa vũ trụ", không gây nhàm chán! (cười lớn).
. Giả sử Ngô Kiến Huy được làm giám đốc một chương trình truyền hình, anh sẽ tạo ra một show như thế nào?
- Tôi sẽ làm một chương trình nơi nghệ sĩ gắn kết thiệt tình với người dân. Ví dụ về miền Tây, vừa gặp là người ta bảo liền: "Ủa, cái thằng này mình thấy trên tivi suốt mà giờ mới gặp ngoài đời nè". Nghe vậy thôi là tôi khoái lắm rồi. Tôi thích được sống trong không khí địa phương, lăn xả với bà con, cảm nhận và trải nghiệm thực sự. Với tôi, đó mới là chất sống thiệt.

Khoảnh khắc vui vẻ của Ngô Kiến Huy trong chương trình 2 ngày 1 đêm.
. Với lịch trình bận rộn, anh làm sao để cân bằng việc cống hiến cho nghệ thuật và dành thời gian cho gia đình?
- Cách đây 7 năm, từ 20 Tết là tôi chạy show suốt, biệt tích cả tháng mới về nhà. Nhưng giờ thì khác rồi, tôi dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Khi mẹ muốn đi đâu du lịch, tôi sẽ đi cùng nếu không bận.
Trước đây mẹ tôi mê nghệ thuật lắm, nhưng vì gia đình mà phải gác lại mọi đam mê. Khi tôi theo nghề, mẹ là người luôn ủng hộ và động viên tôi hết mình. Thật ra, tôi cũng không muốn chỉ thành công cho mình, mà còn muốn viết tiếp ước mơ dang dở của mẹ!
Hỏi vui cùng Ngô Kiến Huy
. Nếu anh có một siêu năng lực, anh sẽ chọn gì và tại sao?
- Tôi sẽ chọn năng lực xóa nỗi buồn. Dạo này thị trường biến động quá, ai cũng buồn, nên tôi muốn xóa đi hết để mọi người có thêm năng lượng tích cực trong cuộc sống. Haha!!
. Một tình huống dở khóc dở cười anh từng trải qua khi chạy show?
- Có lần đi diễn ở Cà Mau mà trợ lý quên mang trang phục. Mới đầu tôi hoang mang, nhưng rồi nhanh trí tấp vào cửa hàng quần áo sida ven đường mua đồ, rồi đến điểm diễn mượn thắt lưng, giày... của nhóm nhảy. May mà lên sân khấu trông vẫn xịn sò, chỉ có điều không lấp lánh như thường ngày thôi (cười lớn).
. Nếu được chọn một món ăn liên tục trong một tuần, anh sẽ chọn món gì?
- Mắm miền Tây. Tôi cực kỳ mê món này, kiểu như là "đặc sản" không thể thiếu trong đời.
. Ngoài biệt danh "Bắp", anh còn có biệt danh nào khác không?
- Lúc nhỏ tôi khó nuôi quá nên mẹ gọi tôi là Bờm. Trong chương trình Running Man, tôi có biệt danh Thỏ. Mới đây, bạn bè gọi tôi là Báo vì tôi hay "báo" về mọi thứ (cười sảng khoái).
. Khi buồn, anh làm gì để chữa lành?
- Tôi sẽ chơi thể thao để xả stress. Đá banh, bơi lội, tập gym... giúp tôi giải trí cực kỳ hiệu quả. Dạo này anh em trong 2 Ngày 1 Đêm còn rủ tôi chơi pickleball nữa!
. Sự nổi tiếng mang lại cho anh điều gì?
- Nổi tiếng vừa mang lại niềm vui, vừa mang lại áp lực. Tôi nghĩ áp lực là cần thiết để mình hoàn thiện bản thân và cố gắng mỗi ngày, không để bị đào thải (cười tươi).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận