Lẩu Thập Cẩm

Nghi phạm đẹp đến mức dân tình cứ bảo 'oan rồi'

VŨ NGUYỄN

Đăng lúc 18:00 | 16/10/2025

Một nữ nghi phạm được chụp ảnh khi bị áp giải đi đã khiến cõi mạng xôn xao vì quá đẹp. Nhiều netizen Nhật còn bình luận: 'Đến gió cũng thiên vị vẻ đẹp của cô ta'.

Mới đây, một bản tin tội phạm bất ngờ gây sốt trên mạng xã hội khi hình ảnh nữ nghi phạm được chia sẻ. Vẻ đẹp của người phụ nữ khiến dân tình phải "nói chuyện nhiều", tạo nên những chủ đề "nóng sốt" trên không gian ảo. 

Theo đó, Sở Cảnh sát thủ đô Tokyo vừa bắt giữ Tano Kazuya (21 tuổi) và Suzuki Mao (39 tuổi) - quản lý quán bar E-Wave Morning ở khu Ikebukuro, vì cáo buộc dùng bạo lực và giám sát để ép buộc một nữ nhân viên khác bán dâm.

Kết quả điều tra cho thấy trong ba tháng (từ tháng 5 đến tháng 7), nạn nhân bị ép tiếp khách khoảng 400 lượt, giúp hai nghi phạm thu về khoảng 6 triệu yen (hơn 120 triệu đồng).

Cảnh sát cho biết nạn nhân bị quản lý bắt ngủ lại trong quán, đeo GPS để theo dõi, và phải báo cáo cả thực đơn mỗi ngày. Nếu trễ hoặc doanh thu không đạt, cô bị mắng chửi, đánh đập, thậm chí bị ép ra khu Kabukicho - Shinjuku để hành nghề ngoài đường.

Suzuki Mao phủ nhận mọi cáo buộc, khẳng định "không ép ai bán dâm và cũng không cung cấp chỗ ở". Ngược lại, Tano Kazuya đã thừa nhận hành vi, khai rằng "biết rõ mệnh lệnh của quản lý và từng đi kiểm tra xem cô ấy có ra phố mời khách hay không".

Nhưng câu chuyện chưa kịp khép lại trong hồ sơ điều tra thì lại được mở ra lần nữa… trên mạng xã hội.

nghi phạm - Ảnh 1.

Vẻ ngoài của nữ nghi phạm xinh đẹp khiến mạng xã hội chia phe tranh cãi.

"Bị bắt mà vẫn đẹp thế này thì oan mất rồi!"

Ngay khi bức ảnh Tano bị cảnh sát giải đi xuất hiện trên truyền hình và báo chí, mạng xã hội Nhật lập tức dậy sóng. Cô gái trong trang phục giản dị, gương mặt nghiêm nghị mà đường nét thanh tú, làn da sáng và mái tóc bay đúng góc gió "đắc địa", đến mức nhiều người bình luận rằng "ngay cả gió cũng thiên vị cô ấy".

Một loạt bình luận hài hước lan truyền với tốc độ chóng mặt: "Bị flash chĩa thẳng mặt mà vẫn xinh như chụp lookbook", "Da, mũi, miệng, tóc... hoàn hảo hơn cả idol" hay "Đẹp đến mức tôi muốn tin cô ấy vô tội"...

Thậm chí, một số dân mạng còn so sánh Tano với diễn viên Kitagawa Keiko, gọi cô là "mỹ nữ rắn độc Ikebukuro", nửa ngợi khen, nửa rùng mình. Song không ít người phản đối, cho rằng việc tán tụng ngoại hình nghi phạm là sai lệch đạo đức, biến tội phạm thành "thần tượng bất đắc dĩ".

"Ngoại hình không thể là giấy miễn tội", một người phản bác lại những lời khen ngợi nữ nghi phạm xinh đẹp.

Câu chuyện của Tano Kazuya phơi bày một hiện tượng quen thuộc thời mạng xã hội, khi cái đẹp có sức che mờ lý trí công chúng.

Chỉ cần một góc nghiêng "ăn gió" và ánh sáng thuận chiều, dư luận có thể tạm quên rằng phía sau gương mặt ấy là một vụ ép buộc mại dâm, nơi một cô gái khác phải trả giá bằng thân thể và tự do của mình.

Cảnh sát Tokyo hiện vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc, nhưng trên mạng, làn sóng "tranh cãi vì nhan sắc" vẫn chưa dừng lại.

Nghi phạm đẹp đến mức dân tình cứ bảo 'oan rồi' - Ảnh 2.Mọi người đổ dồn về ViruSs, tại sao thế? Nghi phạm đẹp đến mức dân tình cứ bảo 'oan rồi' - Ảnh 3.Ảnh vui 15-10: 'Nghe nói bạn hay đi rêu rao bản thân là con sói hả?' Nghi phạm đẹp đến mức dân tình cứ bảo 'oan rồi' - Ảnh 4.Đặt tên dài 6 trang giấy để lưu danh vì bản thân không có tài năng gì
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Lẩu thập cẩm