
Quốc Trường - Ngọc Trinh tổ chức đám cưới như thật, nhưng hóa ra là chiêu trò để bán hàng.
Showbiz Việt dạo này lạ lắm, cứ hễ thấy áo dài khăn đóng, xe hoa rình rang là dân tình lại phải nheo mắt nhìn kỹ xem đây là... đám cưới thật hay lại là một đám cưới PR mới.
Chiêu dùng đám cưới PR, làm lố
Hồi đầu tháng 3, mạng xã hội xôn xao trước khoảnh khắc Ngọc Trinh và Quốc Trường diện đồ cô dâu - chú rể, trao nhau những cử chỉ thân mật.
Dân mạng chưa kịp sắm phong bì đã phải "ngã ngửa" khi biết đây chỉ là kịch bản để bán... mì cay.
Thực tế, ngay khi tin đồn nổ ra, diễn viên Quốc Trường đã rất thẳng thắn thừa nhận với Tuổi Trẻ Cười Online rằng đây thực chất là "content" quảng bá thương hiệu.
Dù nam diễn viên đã nhanh chóng phủ nhận để tránh hiểu lầm, nhưng việc dùng hình ảnh đám cưới để lôi kéo sự chú ý vẫn khiến không ít người cảm thấy bị "hố".
Nghệ sĩ, người nổi tiếng dùng đám cưới để PR không phải là chiêu thức mới, nhưng mức độ bất chấp thì ngày càng tăng.
Nhìn lại vụ TikToker Phạm Thoại làm đám cưới tại Hải Phòng hồi tháng 4-2024, mức độ "lừa" còn cao tay hơn. Rạp cưới dựng lên, mẹ ruột xuất hiện thật, khách mời có đủ... để rồi vài ngày sau anh thản nhiên tuyên bố đó chỉ là trò đùa ngày Cá tháng tư nhằm kéo tương tác cho phiên bán hàng.
Hay như trước đây, showbiz Việt cũng từng chứng kiến những màn "kết hợp" của các cặp đôi để PR phim, PR sản phẩm âm nhạc bằng cách úp mở ảnh cưới, giấy đăng ký kết hôn... để mặc dư luận đồn đoán chán chê rồi mới công bố... trailer.

TikToker Phạm Thoại dựng rạp, có khách mời, hai bên gia đình dự đám cưới.

Song cái giá TikToker Phạm Thoại nhận lại là sự tẩy chay của dân tình khi anh thừa nhận đám cưới chỉ là trò PR lố.
Cái giá của việc biến hỷ sự thành "content"
Cần nhìn nhận khách quan, trong môi trường livestream thương mại điện tử cạnh tranh khốc liệt, nghệ sĩ đôi khi buộc phải "kịch hóa" đời tư để duy trì độ phủ sóng.
Tuy nhiên, việc lạm dụng đám cưới PR giống như một con dao hai lưỡi. Một bộ phận khán giả có thể thấy vui, "đẩy thuyền" nhiệt tình, nhưng số đông còn lại cảm thấy bị xúc phạm niềm tin.
Khi một giá trị văn hóa, tình cảm thiêng liêng bị biến thành công cụ tiếp thị, cảm giác phản cảm là điều khó tránh khỏi.
Vấn đề nằm ở chỗ: đâu là giới hạn? Khán giả ngày nay rất nhạy bén, họ có thể ủng hộ sự hài hước, sáng tạo nhưng sẽ quay lưng nếu cảm thấy mình bị mang ra làm "mồi" cho các chiến dịch marketing thiếu chân thành.

Văn Mai Hương từng tung tin đã đăng ký kết hôn nhằm quảng bá cho MV mới.
Bài học tẩy chay từ vụ TikToker Phạm Thoại là minh chứng rõ nhất cho việc "vui thôi đừng vui quá". Việc Quốc Trường lên tiếng xác nhận ngay sau đó là một điểm cộng cho sự trung thực, nhưng nó cũng phản ánh áp lực phải "té nước theo mưa" của nghệ sĩ trước xu hướng giải trí số hiện nay.
Suy cho cùng, sáng tạo nội dung là để mang lại giá trị, chứ không phải để gieo rắc sự hụt hẫng. Đừng để khán giả mỗi lần thấy thần tượng mặc áo cưới lại phải tự hỏi: "Lần này là cưới thật hay lại chuẩn bị mời ăn mì cay đây?".
Nếu cứ tiếp tục lạm dụng chiêu trò, nghệ sĩ đang tự bào mòn uy tín mình đã mất nhiều năm gây dựng. Đã đến lúc những màn "kịch hóa đời tư" này cần có điểm dừng, trước khi công chúng hoàn toàn "miễn nhiễm" với cả những niềm vui thật sự trong giới giải trí.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận