Những lời kể khác nhau tiếp tục xuất hiện giữa gia đình cố diễn viên Kim Sae Ron và công ty quản lý của Kim Soo Hyun liên quan đến mốc thời gian và chi tiết cụ thể về mối quan hệ tình ái của cả hai khiến sự tò mò của công chúng ngày càng tăng lên.

Những bài đăng ẩn ý trước đó của Kim Sae Ron
Đặc biệt, cư dân mạng đã bắt đầu xem xét kỹ lưỡng hoạt động truyền thông xã hội trong quá khứ của Kim Sae Ron, chỉ ra một loạt bài đăng có cảm xúc mạnh mẽ.
Nhiều người tin rằng những bài đăng này không phải là ngẫu nhiên mà được chia sẻ có chủ đích vào những ngày cụ thể, có khả năng ám chỉ đến những đấu tranh cá nhân của cô với mối quan hệ với Kim Soo Hyun.
Khi các cuộc thảo luận xung quanh những tin nhắn bí ẩn này ngày càng gia tăng, suy đoán tiếp tục tăng lên về bản chất thực sự của mối quan hệ trong quá khứ của họ.
Chẳng hạn vào ngày 23-3-2024, khi tập 5 của bộ phim Nữ hoàng nước mắt với sự tham gia của Kim Soo Hyun và Kim Ji Won đã được phát sóng, trong đó có một cảnh "nụ hôn đầy nước mắt" đầy cảm xúc đã trở thành chủ đề bàn tán chính.

Nữ hoàng nước mắt tập 5 với cảnh hôn của Kim Soo Hyun và Kim Ji Won
Vài giờ sau, vào sáng sớm 24-3, Kim Sae Ron đã đăng một bức ảnh cặp đôi với Kim Soo Hyun trong tư thế thân mật thông qua story trên SNS của cô, nhưng đã xóa nó trong vòng ba phút.
Ngay sau đó, phía đại diện của nam diễn viên Kim Soo Hyun - Gold Medalist nhanh chóng phủ nhận tin đồn hẹn hò, tuyên bố: "Tin đồn Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron hẹn hò hoàn toàn không có căn cứ.
Những bức ảnh được phát tán có vẻ như được chụp trong quá khứ khi họ cùng công ty quản lý. Chúng tôi không biết Kim Sae Ron có ý định gì đằng sau hành động này".

Cố nghệ sĩ đã đăng tải trên story của mình trước đó nhưng vội vàng xóa đi không lâu sau đó.
Chưa dừng lại đó, phía Gold Medalist cũng đã lên án những lời đồn đoán, họ nói thêm: "Những hình ảnh này đã dẫn đến những hiểu lầm không cần thiết và những lời buộc tội vô căn cứ đối với diễn viên của chúng tôi.
Chúng tôi sẽ có hành động pháp lý mạnh mẽ thông qua công ty luật của mình chống lại những bài đăng phỉ báng và tin đồn ác ý. Chúng tôi kêu gọi mọi người kiềm chế không lan truyền thông tin chưa được xác minh".
Đến ngày 28-4, khi Nữ hoàng nước mắt phát sóng tập cuối, đạt gần 25% lượng người xem, Kim Sae Ron đã đăng một số bức vẽ buồn lên mạng xã hội.
Sau khi Kim Sae Ron qua đời, cư dân mạng đã xem lại các tác phẩm nghệ thuật, diễn giải chúng qua lăng kính về quá khứ được cho là của cô với Kim Soo Hyun.

Các tác phẩm nghệ thuật liên quan đến Kim Sae Ron
Một bức mô tả bông hoa hướng dương mọc ra từ cơ thể con người, một bức khác mô tả một bông hoa hướng dương héo úa trong mưa, làm dấy lên suy đoán rằng bông hoa tượng trưng cho Kim Soo Hyun.
Một bức ảnh khác cho thấy hai người có vẻ như không mặc quần áo đang ôm nhau, khuôn mặt của họ bị làm mờ.
Một hình ảnh đặc biệt ám ảnh có một người đeo vòng cổ hoa nhưng có vết sẹo sâu trên mặt, khiến nhiều người bình luận như: "Trông giống như ảnh tự chụp của Kim Sae Ron… Thật đau lòng".

Những bức ảnh cố nghệ sĩ đăng tải trước đó gây ra nhiều suy đoán và ẩn ý
Hay sự kiện quan trọng nhất xảy ra vào ngày 16-2-2025, khi Kim Sae Ron được phát hiện đã chết sau khi một người quen lo lắng, người mà cô đã sắp xếp để gặp, liên lạc với cảnh sát. Các nhà chức trách xác nhận không có dấu hiệu phạm tội.
Ngày Kim Sae Ron qua đời trùng với sinh nhật của Kim Soo Hyun, điều này càng làm dấy lên suy đoán rằng cô có thể đã gửi tin nhắn cuối cùng cho anh.
Nhìn lại, Kim Sae Ron dường như đã gắn ý nghĩa sâu sắc vào những ngày cụ thể, để lại dấu vết mà nhiều người giải thích là tiếng kêu cuối cùng của cô đối với người tình cũ.

Kim Sae Ron được phát hiện đã tử vong tại nhà riêng ở Seongdong-gu, Seoul, ở tuổi 25.
Mặc dù ý nghĩa thực sự đằng sau những dấu hiệu này vẫn chưa được biết, nhưng chúng đã làm dấy lên sự suy đoán và tranh luận rộng rãi trên mạng.
Những câu hỏi còn sót lại xung quanh hành động của cô tiếp tục thúc đẩy các cuộc thảo luận trên mạng xã hội, làm sâu thêm các bí ẩn về mối quan hệ của cô với Kim Soo Hyun trước khi cô quyết định rời cõi tạm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận