01/09/2019 08:59 GMT+7

Năm nay không có kẹt xe, chặt chém...

BÚT BI
BÚT BI

TTO - 'Trước lễ, tui nghe rất nhiều cơ quan, ban ngành đã ra quân kiểm tra chấn chỉnh không để xảy ra chặt chém, quyết tâm giảm tai nạn, chặn đứng say xỉn… Ông yên tâm nha!'

- Đi nghỉ lễ dịp này tui lo quá ông ơi!

- Trời đất, nghỉ ngơi đi đây đi đó sướng quá ông còn lo gì. Vui đi ông ơi!

- Ừ thì vui được nghỉ, vui được đi chơi, vui được gặp bà con bạn bè, vui thấy mọi miền thay đổi. Nhưng vẫn lo ngay ngáy.

- Ông lo gì vậy?

- Kẹt xe, kẹt phà… Đi nghỉ như đi hành xác vậy.

- Yên tâm, năm nay sẽ không có đâu.

- Tui còn lo mấy ngày nghỉ thế nào cũng có con số tai nạn giao thông, nhập viện cao. Được nghỉ, nhiều ông chồng nhậu xỉn về quýnh vợ, bạn bè có hơi men xông vào đánh nhau, rủ nhậu thấy lâu không đến cũng bụp nhau...

- Năm nay ma men không có cửa đâu.

- Rồi ông đi du lịch, vô quán xui xui bị chặt chém, có mà méo mặt chứ vui gì!

- Ông đừng lo, năm nay không có đâu!

- Ủa sao cái gì ông cũng nói là sẽ không có?

- Trước lễ, tui nghe rất nhiều cơ quan, ban ngành đã ra quân kiểm tra chấn chỉnh không để xảy ra chặt chém, quyết tâm giảm tai nạn, chặn đứng say xỉn… Ông yên tâm nha!

- Vậy hả, vậy hẹn ông đi nghỉ về rồi sẽ biết nha!

Chuyện vô duyên Chuyện vô duyên

TTO - Xét về số phận của những người mang họ 'Trạm' thì có lẽ đời 'Trạm thu phí' em là long đong nhất. Cha mẹ đẻ ra đặt tên là 'Trạm thu phí', đến một ngày bị đổi tên thành 'Trạm thu giá'.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên