02/05/2024 09:11 GMT+7

Lo tính kỳ nghỉ tới

- Sắp tới có kỳ nghỉ lễ nào nữa vậy ta?

- Ủa nghỉ 5 ngày vậy chưa đủ, muốn nghỉ tiếp hả?

- Đâu có, để biết mà chuẩn bị.

- Còn lâu mà, lo gì sớm vậy.

- Phải chuẩn bị tiền chớ. Muốn đi chơi phải dành dụm tiền chứ ở đâu mà có. Giá cả bữa nay đắt đỏ, thêm ông máy bay giá vé cao quá chừng, không lo sớm đi không nổi.

- Ừa đúng đó. À mà ngoài tiền bạc thì còn phải lo chuyện khác nữa để mà tính toán nghỉ đó nghe.

- Lịch làm việc hả?

- Lịch làm việc của mình thì mình tính rồi, còn chuyện này mình bị phụ thuộc người ta hoàn toàn.

- Là chuyện gì?

- Là lịch nghỉ. Mong sắp tới có kỳ nghỉ nào mấy ổng quyết nghỉ mấy ngày thì quyết sớm giùm. Chứ cứ để đến giờ chót mới có thông báo như kỳ nghỉ này thì đổi kế hoạch, cập rập mà tốn thêm tiền.

- À há.

Bất thường, bình thườngBất thường, bình thường

- Nắng nóng quá bất thường ông ơi, quá cực!

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Bút bi nghỉ lễ