
Năm cụ U70 chinh phục Bắc Cực năm nay - Ảnh: Marca
Đội hình chinh phục Bắc Cực năm nay gồm Bernardo Negueruela (66 tuổi), Esther Aristieta (67 tuổi), Jesus Torres (65 tuổi), Merche Carbonell (67 tuổi) và Amelia Lerma (69 tuổi). Trong hành trình băng giá, họ sẽ phải chèo thuyền, vượt kayak qua những tảng băng trôi, trekking xuyên lãnh nguyên với mục tiêu chứng minh tuổi tác không thể ngăn cản niềm đam mê thể thao và khám phá.
Để góp mặt, cả năm đã vượt qua vòng tuyển chọn gắt gao từ hơn 220 ứng viên trong độ tuổi 65 - 80. Mỗi người đều có nền tảng thể thao phong phú: Amelia mê đi bộ đường dài; Bernardo gắn bó với golf, trượt tuyết và thể thao dưới nước; Merche thường xuyên chạy núi, bơi và đi bộ Nordic; Jesus say mê xe đạp địa hình và leo núi; còn Esther là tay chèo thuyền, đạp xe lão luyện. Chuyến đi nối tiếp thành công mùa giải đầu tiên ở dãy Andes, nơi đã khơi nguồn cảm hứng cho chính những gương mặt dấn thân vào hành trình Bắc Cực năm nay.
Merche kể: "Năm ngoái tôi biết đến nhờ một người bạn, nhưng không kịp tham gia. Khi thấy chương trình trở lại, tôi tự nhủ năm nay nhất định sẽ đăng ký".
Amelia, vốn là y tá, biết đến thử thách qua radio, nhưng suýt bỏ lỡ vì tưởng nhầm cuộc gọi thông báo trúng tuyển là lừa đảo.
Esther, một nhà tâm lý học, lại tình cờ biết đến qua mạng xã hội: "Tôi thấy yêu cầu phải từ 65 đến 80 tuổi và biết chơi một số môn, trong năm môn thì tôi đã tập bốn".
Trước hành trình, ai nấy đều háo hức xen lẫn lo âu. Esther thừa nhận: "Đi thuyền kayak trong khung cảnh tuyệt đẹp và tĩnh lặng đó khiến tôi cực kỳ hào hứng". Merche xem việc ra khơi là cột mốc cá nhân: "Với tôi, đây thực sự là một thử thách và một bước ngoặt". Bernardo nhấn mạnh giá trị đồng hành: "Đây không phải chuyến đi bình thường, mà là hành trình chia sẻ cùng những người có chung tinh thần phiêu lưu".
Sức khỏe là mối bận tâm lớn nhất. Amelia nói: "Điều luôn khiến tôi sợ nhất là bị bệnh. Còn trên thuyền, điều làm tôi lo nhất là bị say sóng". Esther thì lo về áp lực tâm lý: "Ở trên thuyền nhiều ngày liền, bạn sẽ không có những lựa chọn như ở nhà: lấy xe đạp ra chạy một vòng, đi dạo hay bật nhạc nghe". Bernardo thú nhận: "Điều khiến tôi lo nhất chính là bản thân mình, liệu có đủ sức để tiếp tục và giữ được phong độ?".
Dù người thân còn băn khoăn, cả năm vẫn quyết tâm lên đường. Amelia chia sẻ: "Tôi muốn chứng minh cho các con rằng tôi có thể trở về an toàn, dù chúng cứ lo lắng rằng tôi không đủ sức". Esther coi thử thách như minh chứng cho khái niệm "tuổi thọ mới": "Tôi không tự nhận mình trẻ, chỉ đơn giản là tôi không thấy mình già theo cách xã hội thường định nghĩa. Đây chính là hình ảnh của một tuổi thọ mới".
Bernardo tự nhận mình giản dị: "Tôi chỉ là một ông già bình thường thích ăn ngon, thích rượu vang, xì gà, nhưng khi đã tham gia, tôi luyện tập và hoàn thành". Jesús - vốn là thẩm phán và giảng viên - thì bật cười kể lại lời cháu gái 4 tuổi: "Ông ơi, ông hơi bị khùng đó".
Chính cái "khùng" ấy lại làm nên tinh thần của thử thách Bắc Cực: một tuổi già không "an phận", mà năng động, quyết liệt, sẵn sàng truyền cảm hứng cho bất kỳ ai.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận