Showbiz muôn màu

Mợ chảnh 'Vì sao đưa anh tới' Thái Lan tái xuất, liệu có vượt 'Thiên sứ tội lỗi' của Baifern?

LEO NGUYỄN

Đăng lúc 08:49 | 10/10/2024

Matt Peeranee yêu đương hậu bối kém 15 tuổi trong phim 'Mật ngọt cấm kỵ', được dự đoán sẽ hot như siêu phẩm 'Thiên sứ tội lỗi'.

Mật ngọt cấm kỵ đang là tâm điểm chú ý của khán giả yêu phim Thái Lan. Bộ phim tâm lý - tình cảm này đã nhanh chóng chinh phục khán giả bằng cốt truyện hấp dẫn, dàn diễn viên tài năng và những thước phim đẹp mắt.

Mợ chảnh 'Vì sao đưa anh tới' Thái Lan tái xuất, liệu có vượt 'Thiên sứ tội lỗi' của Baifern? - Ảnh 1.

Pakamalin (Matt Peeranee đóng) lên kế hoạch trả thù bằng cách tiếp cận cậu sinh viên đại học Khatha (Mikey Panithan đóng) - con trai độc nhất của Sun và Kate.

Thuộc thể loại tâm lý-ngoại tình, bộ phim kể về Pakamalin (Matt Peeranee đóng), chủ cửa hàng quần áo trực tuyến thành công, không có ý định kết hôn.

Cô có mối tình "vụng trộm" với Rungsun (Dom Hetrakul đóng) - chồng của Kate (Marsha Wattanapanich đóng), CEO của S Plaza. Bị Kate vạch mặt và hạ nhục, Pakamalin lên kế hoạch trả thù bằng cách tiếp cận cậu sinh viên đại học Khatha (Mikey Panithan đóng) - con trai độc nhất của Sun và Kate.

"Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", Lin và Khatha ngày càng trở nên thân thiết và có tình cảm với nhau. Sau đó, Lin thú nhận với Khatha rằng cô từng ngoại tình với ba của anh. Liệu khi biết sự thật Khatha có xem xét lại mối quan hệ hay đón nhận tình cảm của Lin và chuyện tình cách nhau 15 tuổi có cái kết đẹp?

Mợ chảnh 'Vì sao đưa anh tới' Thái Lan tái xuất, liệu có vượt 'Thiên sứ tội lỗi' của Baifern? - Ảnh 2.

Mối tình chị em kém nhau 15 tuổi đầy ngang trái trong Mật ngọt cấm kỵ

Mật ngọt cấm kỵ gây tranh cãi với mô típ "người tình của ba là người yêu của con"

Mật ngọt cấm kỵ được dự đoán sẽ là bộ phim “cẩu huyết”, kịch tính hàng đầu của Thái Lan trong năm 2024, nối tiếp sự thành công của Thiên sứ tội lỗi do Baifern Pimchanok thủ vai chính.

Matt Peeranee đã hóa thân xuất sắc vào vai Pakamalin, một người phụ nữ mạnh mẽ nhưng đầy tổn thương. Mikey Panithan, với vẻ ngoài điển trai và diễn xuất tự nhiên, đã chinh phục khán giả bằng vai diễn Khatha. Marsha Wattanapanich, với kinh nghiệm diễn xuất dày dặn, đã thể hiện xuất sắc vai diễn người vợ bị phản bội.

Khán giả ngóng đợi diễn xuất và phản ứng hóa học của “mợ chảnh” Matt Peeranee với các bạn diễn dù cô đã vắng bóng trên màn ảnh 5 năm kể từ Vì sao đưa anh tới - bản Thái. 

Trong khi đó, Marsha Wattanapanich vẫn giữ vững phong độ và thần thái “chị đại” của một ngôi sao hàng đầu với kinh nghiệm diễn xuất dày dặn.

Mợ chảnh 'Vì sao đưa anh tới' Thái Lan tái xuất, liệu có vượt 'Thiên sứ tội lỗi' của Baifern? - Ảnh 3.

Mật ngọt cấm kỵ gây tranh cãi với mô típ "người tình của ba là người yêu của con"

Đặc biệt, Mật ngọt cấm kỵ để lại ấn tượng khi được dẫn dắt bởi đạo diễn Nuchy Anucha Boonyawatana, sở hữu những tác phẩm nổi tiếng và tham gia vòng loại Giải phim nói tiếng nước ngoài hay nhất Oscar như: Not me (BL), After dark, Malila: The farewell flower (BL).

Matt Peeranee chia sẻ: “Pakamalin là vai diễn thử thách của tôi. Đã 5 năm tôi không đóng phim, tôi cảm thấy hào hứng và căng thẳng. Càng đóng phim, tôi càng thấy thú vị.

Làm việc với ‘chính thất” Marsha Wattanapanich rất vui dù chúng tôi luôn có xung đột. Các diễn viên có nét diễn đặc biệt và sự nhạy cảm riêng”.

Mợ chảnh 'Vì sao đưa anh tới' Thái Lan tái xuất, liệu có vượt 'Thiên sứ tội lỗi' của Baifern? - Ảnh 4.

Marsha Wattanapanich và Matt Peeranee hợp tác ăn ý trong Mật ngọt cấm kỵ

Là bộ phim dài tập thứ hai, diễn viên trẻ Mikey Panithan gặp khá nhiều khó khăn khi hợp tác với các tiền bối tên tuổi.

“Tôi đã phát triển nhiều sự đa dạng trong diễn xuất qua Mật ngọt cấm kỵ. Tôi và chị Matt Peeranee có nhiều cảnh yêu đương và thân mật, tôi hơi xấu hổ khi đóng những cảnh đó với chị” - Mikey Panithan thành thật.

Mợ chảnh 'Vì sao đưa anh tới' Thái Lan tái xuất, liệu có vượt 'Thiên sứ tội lỗi' của Baifern? - Ảnh 5.

Mikey Panithan (trái) bên hai diễn viên gạo cội đóng vai cha mẹ mình trong phim

Đạo diễn Nuchy Anucha Boonyawatana, với tài năng và kinh nghiệm của mình, đã tạo nên một bộ phim chất lượng, với những thước phim đẹp mắt và âm nhạc ấn tượng. Những khung cảnh lãng mạn, những cuộc đối thoại căng thẳng và những tình tiết bất ngờ đã khiến khán giả không thể rời mắt khỏi màn hình.

Mật ngọt cấm kỵ không chỉ là một câu chuyện tình yêu đơn thuần mà còn là một bức tranh chân thực về cuộc sống, về tình yêu, sự phản bội và lòng trung thành. Bộ phim đặt ra nhiều câu hỏi về đạo đức, về tình yêu và gia đình, khiến khán giả phải suy ngẫm.

Với những yếu tố hấp dẫn như cốt truyện, diễn viên, đạo diễn và những vấn đề xã hội được đặt ra, Mật ngọt cấm kỵ hứa hẹn sẽ là một trong những bộ phim thành công nhất của điện ảnh Thái Lan trong năm nay.

[Trailer]: Mật Ngọt Cấm Kỵ - Khi bồ nhí của ba lại là bạn gái của con

Mợ chảnh 'Vì sao đưa anh tới' Thái Lan tái xuất, liệu có vượt 'Thiên sứ tội lỗi' của Baifern? - Ảnh 6.Vũ. công bố dàn khách mời 'cực xịn' trong concert tour 'Bảo tàng của nuối tiếc' Mợ chảnh 'Vì sao đưa anh tới' Thái Lan tái xuất, liệu có vượt 'Thiên sứ tội lỗi' của Baifern? - Ảnh 7.Rhymastic khen Cường Seven kiên cường Mợ chảnh 'Vì sao đưa anh tới' Thái Lan tái xuất, liệu có vượt 'Thiên sứ tội lỗi' của Baifern? - Ảnh 8.Nicky ra mắt ca khúc solo đầu tiên cùng Amee
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới SHOWBIZ MUÔN MÀU