Showbiz muôn màu

'Miss Grand Thailand' đủ trò ô dề gây cười 'nội thương'

TRAI ÚC

Đăng lúc 12:31 | 28/03/2026

Giữa rừng nhan sắc rực rỡ, 'Miss Grand Thailand 2026' một lần nữa chứng minh đây không chỉ là nơi thi hoa hậu mà còn là 'lò đào tạo' hài kịch khiến khán giả cười ra nước mắt.

Miss Grand Thailand - Ảnh 1.

Thí sinh Miss Grand Thailand trổ tài nhảy hip-hop khi diện bikini.

Cứ đến hẹn lại lên, cuộc thi Miss Grand Thailand lại khiến dân tình phải "mắt chữ O mồm chữ A" vì những màn trình diễn không giống ai. Người ta đi xem hoa hậu thường để ngắm cái đẹp, nhưng với cuộc thi này, nhiều người lại thủ sẵn khăn giấy để… lau nước mắt vì cười quá nhiều.

"Miss Grand Thailand" và những tai nạn khó đỡ trên sân khấu

Nói về độ xui xẻo nhưng vẫn giữ được thần thái, chắc chắn phải gọi tên Kamolwan Chanago - đại diện tỉnh Pathum Thani.

Trong lúc đang chuẩn bị "lên gân" để hô vang tên tỉnh nhà một cách oai hùng nhất, cô bỗng gặp sự cố hy hữu, rơi miếng dán trắng răng (veneer) ngay trước bàn dân thiên hạ.

Thay vì đứng hình mất 5 giây, cô gái 18 tuổi này đã có màn xử lý "nhanh như chớp" khi quay lưng che miệng, lắp lại "vũ khí" rồi tiếp tục tươi cười như chưa có chuyện gì xảy ra.

Coi bộ bản lĩnh của cô không phải dạng vừa, dù khán giả dưới sân khấu được một phen hú vía, không biết nên thương hay nên cười cho cái sự cố "rơi răng" theo đúng nghĩa đen này.

Video thí sinh rơi răng giả khi đang hô tên.

Chưa dừng lại ở đó, Miss Grand Thailand năm nay còn chứng kiến một hình ảnh hiếm thấy. Thí sinh Natcha Sanguanchan ngồi xe lăn đi thi bán kết. Do gặp tai nạn chấn thương dây chằng trong lúc tập luyện, cô buộc phải dùng phương tiện này để hoàn thành phần thi.

Dù ngồi trên xe lăn nhưng thần thái của Natcha Sanguanchan vẫn phải gọi là "chặt chém", tay vẫn tạo dáng quyến rũ, môi vẫn nở nụ cười rạng rỡ. Có ý kiến cho rằng đây là tinh thần thép, nhưng cũng có người tếu táo bảo rằng cuộc thi này đúng là "vượt lên chính mình", nơi mà mọi rào cản vật lý đều bị khuất phục bởi khát vọng vương miện.

Miss Grand Thailand - Ảnh 2.

Thí sinh ngồi xe lăn trình diễn.

Sàn nhảy hip-hop và lễ hội hóa trang

Nếu bạn tưởng thi hoa hậu chỉ có đi qua đi lại thì nhầm to rồi. Tại đêm bán kết Miss Grand Thailand 2026, thí sinh Dada Darathorn Yoothong đến từ Kalasin đã khiến máy quay phải "sang chấn tâm lý" khi bất ngờ trổ tài nhảy hip-hop ngay lúc đang xếp đội hình bikini.

Chỉ vài giây ngắn ngủi, cô đã "bung skill" cực gắt, biến sân khấu sắc đẹp thành sàn đấu nhảy đường phố.

Trước đó, Dada Darathorn Yoothong cũng gây sốt với cú "drop" đặc trưng của văn hóa drag khi catwalk. Người khen là cá tính, kẻ chê là "ô dề" (quá đà), nhưng rõ ràng nhân vật chính đã nổi như cồn chỉ sau một đêm.

Video thí sinh nhảy hip-hop, khoe múi...

Cái sự "quái" của Miss Grand Thailand còn được đẩy lên đỉnh điểm trong phần thi trang phục dân tộc. Thay vì diện những bộ cánh truyền thống thướt tha, nhiều thí sinh lại chọn hóa thân thành các loài động vật với tạo hình cồng kềnh, che kín cả mặt mũi.

Có người nằm trong quan tài, có người cưỡi voi, thậm chí có cả trang phục lấy cảm hứng từ… khỉ hay chim chóc khiến khán giả quốc tế không khỏi ngỡ ngàng.

Phải chăng tiêu chí "hòa bình" của cuộc thi giờ đây đã bao hàm luôn cả việc chung sống hòa thuận với muôn thú? Hay đây chỉ là cách để các người đẹp chiếm sóng truyền thông giữa một rừng 77 thí sinh đều đẹp như nhau?

Miss Grand Thailand - Ảnh 3.

Màn hóa trang gây cười.

Miss Grand Thailand - Ảnh 4.

Miss Grand Thailand hội tụ đủ yếu tố độc - lạ.

Đỉnh cao giải trí hay sự "thương mại hóa" nhan sắc?

Nhìn vào cách vận hành của ông chủ tịch Nawat, người ta thấy rõ bóng dáng của một nhà kinh doanh tài ba hơn là một người làm nghệ thuật thuần túy.

Thí sinh Miss Grand Thailand 2026 không chỉ cần biết catwalk, mà còn phải biết livestream bán hàng để giành "vé vàng" vào top sâu.

Việc thương mại hóa cuộc thi sắc đẹp một cách triệt để này đã tạo ra hai luồng dư luận. Một bên ủng hộ vì cho rằng hoa hậu thời nay phải thực tế, biết kiếm tiền và gần gũi với đại chúng.

Bên còn lại thì thở dài ngao ngán, cho rằng giá trị cốt lõi của một cuộc thi nhan sắc đang bị mờ nhạt trước những chiêu trò gây sốc và áp lực doanh số.

Miss Grand Thailand - Ảnh 5.

Chủ tịch Nawat bên các thí sinh năm nay.

Nói đi cũng phải nói lại, chính những yếu tố độc lạ đã giúp Miss Grand Thailand duy trì sức hút suốt hơn 10 năm qua.

Trong khi các cuộc thi hoa hậu truyền thống đang dần trở nên tẻ nhạt vì sự rập khuôn, thì sân chơi của ông Nawat lại như một bữa tiệc buffet đủ món, từ hài hước, kịch tính đến lố đà đều có đủ.

Liệu đây là hướng đi cho tương lai của các đấu trường nhan sắc, hay chỉ là một trào lưu nhất thời đánh vào thị hiếu xem cho vui của cộng đồng mạng?

Đêm chung kết sắp tới tại Pattaya tối nay (28-3) chắc chắn sẽ còn nhiều trò phía trước. Dù khán giả có yêu hay ghét, cũng không thể phủ nhận rằng Miss Grand Thailand đã thành công trong việc khiến cả thế giới phải nhắc đến mình.

'Miss Grand Thailand' đủ trò 'ô dề' gây cười 'nội thương' - Ảnh 6.Lợi thế và rào cản của Trang Pháp khi sang Trung Quốc thi 'Đạp gió 2026' 'Miss Grand Thailand' đủ trò 'ô dề' gây cười 'nội thương' - Ảnh 7.Jun Vũ phản hồi tin 'phim giả tình thật' với Khoai Vũ 'Miss Grand Thailand' đủ trò 'ô dề' gây cười 'nội thương' - Ảnh 8.Hoa hậu Đoàn Thiên Ân: 'Tôi đã thoát nghèo nhưng chưa... giàu'
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới SHOWBIZ MUÔN MÀU